Phương Mai vốn là người có cá tính mạnh nên hai tháng trước đám cưới, cô làm việc với nhà thiết kế để đặt may riêng những bộ váy sẽ diện trong ngày "theo chàng về dinh".

Sau nhiều lần bàn bạc, Phương Mai đã có đến 3 trang phục cho cô dâu, gồm jumpsuit diện đón khách, soiree đuôi cá khi làm lễ chính thức và váy dáng công chúa trong màn khiêu vũ cùng chú rể tại tiệc cưới.

Nữ MC cho biết, vợ chồng cô bay ra Hà Nội ít ngày trước đó để cùng gia đình chuẩn bị cho lễ ăn hỏi và đám cưới vào ngày 13 và 15.6. Bố mẹ chồng của Phương Mai cũng đáp chuyến bay đến Thủ đô để dự ngày hạnh phúc của hai con. Đây cũng là lần đầu tiên, hai bên gia đình gặp gỡ.

Người đẹp tâm sự, ông xã là con một nên cô cảm thấy khá áp lực trong việc làm dâu. Tuy nhiên bố mẹ chồng cô rất gần gũi, luôn tạo cho cô cảm giác thoải mái mỗi lần trò chuyện. Cả hai không yêu cầu vợ chồng cô về Ba Lan định cư mà để cả hai lựa chọn nơi sống để thuận tiện cho công việc.

Khi hỏi về dự định đi hưởng tuần trăng mật, Phương Mai cười nói, vợ chồng cô chưa có bất cứ kế hoạch nào. Cả hai đều thích làm mọi việc một cách ngẫu hứng nên sau đám cưới, cả hai mới quyết định địa điểm, book vé máy bay và khách sạn. "Tôi không biết chính xác sẽ đi nghỉ trăng mật ở đâu nhưng chắc sẽ là một hòn đảo vắng vẻ hoặc resort trên rừng. Vợ chồng tôi đều muốn nghỉ ngơi ở một resort riêng tư" - cô nói.

Phương Mai và doanh nhân Marcin đã có một năm hẹn hò trước khi quyết định xây dựng tổ ấm. Cặp đôi có chung nhiều sở thích như tình yêu động vật và du lịch... Trong mắt nữ MC, chồng ngoại quốc hơn 5 tuổi có tính cách dịu dàng, kiên nhẫn và luôn tặng cho cô những món quà bất ngờ trong những dịp lễ Tết.