Trong những tập cuối của "Bão ngầm", nhiều tình tiết xoay quanh chuyện phá án của các trinh sát được khán giả quan tâm. Ngoài ra, số phận nhân vật Hạ Lam cũng là nội dung trọng tâm.
Ở tập mới, ông Tuất (NSND Nguyễn Hải) đang trên đường bỏ trốn, chợt nảy ra suy nghĩ phải gọi điện cho ông Quách Đại Đức (NSƯT Tạ Minh Thảo) trước, bởi nếu ông Đức chưa bị bắt thì còn lâu ông Tuất mới bị "sờ đến". Đồng thời, ông Tuất chợt nhớ lại trước đây Lâm từng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng thấy Lam xuất hiện ở tập đoàn Onelink trên tivi, mà ông Tuất không tin. Giờ thì ông đã tin Lâm.
Ngay lập tức, ông Tuất gọi điện cho ông Đức báo tin: "Gấp lắm rồi! Đêm qua, Phòng em mở rộng án ở Đăk Lâm. Nghe đâu vớt được một vụ số lượng lớn lắm". Nhân tiện, ông Tuất hỏi tên người yêu của Hùng - em trai ông Đức. Rồi ông Tuất nhắc nhở ông Đức phải xem lại em dâu tương lai, có khi chính là Vũ Hạ Lam - trinh sát ma túy của Hưng Hòa.
Ông Đức yêu cầu vợ, em trai và Hạ Lam - em dâu tương lai cùng lên đường. Ông nói vé máy bay và chuyện ra sân bay chỉ là nghi binh. Ông ta cũng thông báo cho cả nhà: Từ giờ phút này nghiêm cấm tất cả mọi người không ai được phép dùng điện thoại liên lạc đi bất cứ đâu.

Hạ Lam bị lộ thân phận và nằm trong tay ông Đức, tính mạng cô sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện cô đang mang thai giọt máu của dòng họ Quách - điều ông Đức lâu nay luôn đau đáu, ông ta sẽ xử Hạ Lam như thế nào?
Nhiều khán giả cho rằng, Hạ Lam sẽ không chết vì đang mang thai con của bác sĩ Hùng. Tuy nhiên, chắc hẳn cô sẽ không sống yên khi Đức biết được vai trò, thân phận của cô khi trà trộn vào phá án.
Ở các tình tiết ở hậu trường có hình ảnh Hạ Lam bế con trong tâm thế ngơ ngác, lo sợ. Nhiều người cho rằng, có thể Hạ Lam sẽ trốn thoát khỏi vòng vây của Quách Đại Đức và làm mẹ đơn thân, sống cuộc đời thầm lặng.