"Đấu trường sinh tử" là loạt phim dựa trên bộ tiểu thuyết của tác giả Suzanne Collins, kể về một đất nước giả tưởng mang tên Panem, được chia ra làm 13 quận và khu vực Capitol. Mỗi năm, hai đại diện trẻ của mỗi quận sẽ được lựa chọn để tham gia một trận chiến sinh tử, nơi cuối cùng sẽ chỉ còn một người sống sót.
Phần tiền truyện được phát hành vào dịp cuối năm nay "Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc (The hunger games: The ballad of songbirds and snakes) sẽ lấy bối cảnh 64 năm trước những sự kiện của phần phim đầu tiên.
Nhân vật trung tâm của phần tiền truyện lần này là chàng trai trẻ Coriolanus Snow trên hành trình dẫn dắt anh trở thành người đứng đầu Panem - Tổng thống Snow do Donald Sutherland thủ vai trong loạt phim từng ra mắt. Lúc này, Snow được giao nhiệm vụ trở thành người hướng dẫn của Lucy Gray Baird - đại diện đến từ quận 12 của "Đấu trường sinh tử" lần thứ 10.
Đoạn trailer mới nhất tiếp tục hé lộ những biến cố mà Coriolanus Snow phải đối mặt khi "Đấu trường sinh tử" lần thứ 10 ập đến - nơi anh gặp gỡ Lucy với vai trò cố vấn. Sự tàn độc của thế giới khiến triết lý mà Snow theo đuổi hoàn toàn đảo lộn.
Đứng trước câu hỏi: Với anh, Đấu trường sinh tử là gì?, Snow dẫu bất mãn và cho rằng đây là “sự trừng phạt”, nhưng bản thân anh vẫn bị cuốn vào tất cả những tàn bạo và ích kỉ mà giới cầm quyền lợi dụng sự kiện này để tạo ra.
Phần phim mới gây ấn tượng với những hình ảnh đẹp lung linh. Đạo diễn Francis Lawrence tiếp tục tạo ra một Panem mang đậm màu sắc thần thoại, kỳ ảo đầy thu hút với khán giả.