Tiếng rao 4.0: Cụ bà U80 một mình bán xôi nuôi cả gia đình

VY VY |

Tập 8 "Tiếng rao 4.0" sắp lên sóng là câu chuyện về cụ Huỳnh - người 16 năm một mình bán xôi, nuôi ba thế hệ.

Có lẽ gánh xôi của cụ Nguyễn Thị Huỳnh (71 tuổi) nằm ngay ngã tư Tản Đà giao Nguyễn Trãi, quận 5, mười mấy năm nay cũng góp phần tạo nên sự phong phú cho ẩm thực của đất Sài Thành. Hàng xôi của cụ rất đông khách bởi nguyên liệu do chính tay cụ chuẩn bị. Ngoài các loại chả, thì hàng xôi của cụ còn có món thịt nướng thơm ngon do cụ thức đêm làm.

Cụ Huỳnh kể: “Bà bán xôi ở ngoài đó để nuôi gia đình. Bà ngủ ít lắm con, có khi bà dậy từ 2 giờ sáng để đi chợ sớm chuẩn bị nguyên liệu, dọn đồ, khiêng đồ lên xuống. Suốt 16 năm không nghỉ ngày nào”. Gánh xôi ấy không chỉ là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình mà còn lo tiền thuốc cho chồng, tiền đóng học cho cháu.

Được biết, trước đây chồng cụ Huỳnh từng là giáo sư có tiếng nhưng từ khi bị tai biến nằm liệt giường đến nay đã 20 năm. Ngần ấy năm, cụ Huỳnh vừa bán xôi vừa chăm chồng, cụ còn phải nuôi hai người con sức khỏe kém và đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học.

Bản thân cụ Huỳnh tuổi cao, sức khỏe cũng ngày một yếu đi, cụ kể sau vụ tai nạn cách đây 7 năm làm cho sống lưng cụ bị vẹo không thể đứng thẳng, những cơn đau cột sống vẫn âm ỉ hành hạ bà hàng ngày. Nhiều người còn gọi cụ là “cụ bà không nhìn thấy mặt trời” bởi lẽ lưng cụ đã còng còn vất vả mưu sinh nuôi cả gia đình.

Một ngày của cụ Huỳnh chẳng có phút nào thảnh thơi, bắt đầu từ 2 giờ sáng cụ đã phải đi chợ sớm mua nguyên liệu, rảnh tay mới chợp mắt một chút. Sáng ra, cụ lại tất tả đi bán, về tới nhà lại lo cho chồng, chuẩn bị gánh hàng tới khuya. Giờ đây, giấc ngủ đối với cụ Huỳnh là một điều xa xỉ.

Để giúp đỡ cụ Huỳnh, Color Man quyết định sẽ tổ chức buổi bán hàng tại địa 177, Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh. Cũng như các tập trước, nhiều khách hàng đã xuất hiện từ sớm để mua xôi ủng hộ cụ bà một mình mưu sinh nuôi gia đình. Nhiều mạnh thường quân chỉ mua một hộp xôi với giá 500 trăm ngàn để ủng hộ cụ Huỳnh.

Tập 8 "Tiếng rao 4.0" sẽ được phát sóng vào lúc 20h25 Thứ 6 ngày 4.12.2020 trên kênh HTV7.

VY VY
TIN LIÊN QUAN

Tiếng rao 4.0: Cụ bà U90 tuổi còng lưng bán tàu hũ nuôi ba cháu

VY VY |

Tập 7 "Tiếng rao 4.0" vừa lên sóng là câu chuyện đầy xúc động về cuộc đời của cụ bà Tô Thị Y mưu sinh bằng gánh tàu hũ tại thành phố Cà Mau. Điều cụ Y mong ước bây giờ là có sức khỏe để chăm lo cho ba đứa cháu tội nghiệp.

"Tiếng rao 4.0": Color Man dầm mưa đẩy xe, bán tàu hũ giúp cụ bà U90

VY VY |

Trong tập 7 "Tiếng rao 4.0", Color Man lập kỷ lục mới khi bán hết 200 ly tàu hũ, thu được số tiền 51 triệu đồng giúp cụ bà U90 một mình nuôi ba cháu nhỏ mồ côi.

Tiếng rao 4.0: Gặp gỡ cụ bà U90 hơn 30 năm bán tàu hũ ở Cà Mau

VY VY |

Xuất hiện trong tập 7 "Tiếng rao 4.0" là cụ Tô Thị Y (82 tuổi) - người dành hơn 30 năm để duy trì gánh tàu hũ ở Cà Mau.

Tiếng rao 4.0: Color Man bán hàng giúp “chú bán gỏi” U70 mổ cườm mắt

VY VY |

Trong tập 6 "Tiếng rao 4.0", Color Man đã nhanh chóng bán hết 150 hộp gỏi, thu về số tiền 22 triệu 500 nghìn đồng giúp đỡ cho “chú bán gỏi” U70 bị bệnh cườm mắt.

Tiếng rao 4.0: Cụ bà U90 tuổi còng lưng bán tàu hũ nuôi ba cháu

VY VY |

Tập 7 "Tiếng rao 4.0" vừa lên sóng là câu chuyện đầy xúc động về cuộc đời của cụ bà Tô Thị Y mưu sinh bằng gánh tàu hũ tại thành phố Cà Mau. Điều cụ Y mong ước bây giờ là có sức khỏe để chăm lo cho ba đứa cháu tội nghiệp.

"Tiếng rao 4.0": Color Man dầm mưa đẩy xe, bán tàu hũ giúp cụ bà U90

VY VY |

Trong tập 7 "Tiếng rao 4.0", Color Man lập kỷ lục mới khi bán hết 200 ly tàu hũ, thu được số tiền 51 triệu đồng giúp cụ bà U90 một mình nuôi ba cháu nhỏ mồ côi.

Tiếng rao 4.0: Gặp gỡ cụ bà U90 hơn 30 năm bán tàu hũ ở Cà Mau

VY VY |

Xuất hiện trong tập 7 "Tiếng rao 4.0" là cụ Tô Thị Y (82 tuổi) - người dành hơn 30 năm để duy trì gánh tàu hũ ở Cà Mau.

Tiếng rao 4.0: Color Man bán hàng giúp “chú bán gỏi” U70 mổ cườm mắt

VY VY |

Trong tập 6 "Tiếng rao 4.0", Color Man đã nhanh chóng bán hết 150 hộp gỏi, thu về số tiền 22 triệu 500 nghìn đồng giúp đỡ cho “chú bán gỏi” U70 bị bệnh cườm mắt.