Trùm cuối lộ diện, phim Tội ác vô hình vẫn không thể bứt phá về rating

An Nhiên |

Hành trình phim Tội ác vô hình chính thức khép lại với tỉ lệ người xem ở mức trung bình. 

Tối 5.11, tập cuối cùng của phim Tội ác vô hình lên sóng, lý giải nhiều bí ẩn trong quá khứ.

Theo thống kê của Nielsen Korea, phim đạt tỉ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 3,1% cho tập cuối. Thành tích này gần với mức rating cao nhất của phim - 3.385%, đạt được trong tập 1.

Cụ thể, trong tập này, cảnh sát Ryu Sung Joon (Taecyeon) đã biết được kế hoạch thật sự của anh trai mình - thẩm phán Ryu Sung Hoon (Ha Seok Jin) - người chỉ đạo Jung Yoon Jae ra tay giết người hàng loạt.

Ngoài việc bắt giữ anh trai - trùm cuối đứng sau hàng loạt vụ án giết người, Sung Hoon cũng chính tay bắt giữ mẹ ruột - Bộ trưởng Na Kook Hee và bố ruột - thẩm phán Ryu II Ho, sở trưởng Yeom Ki Nam. Đây đều là những người đã che giấu hàng loạt tội ác bạo hành, hiếp dâm, giết người tại Viện phúc lợi Hy vọng cách đây 20 năm.

Tại phiên tòa xét xử Sung Hoon, Sung Joon cho biết, chính bản thân anh từ nhỏ đã bị anh trai nói dối để thao túng trí nhớ của mình. Và sau khi kế hoạch giết người được thực hiện, ngay sau vụ án đầu tiên, Sung Hoon đã biến chính em trai mình trở thành nghi phạm trong vụ án giết người.

Theo Sung Joon, khi bị người thân của mình bị lừa gạt, hay gặp chuyện oan ức hẳn cũng sẽ có mong muốn trả thù, tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ trở thành kẻ giết người. Thế nên, dù anh trai anh có động cơ nào đi chăng nữa, đó cũng không phải là cái cớ để giết hại người khác.

Khi được nói lời sau cùng, Sung Hoon thừa nhận mọi tội lỗi. Anh cho biết không có lời nào để biện minh cho việc làm của bản thân, song anh mong muốn có thể phơi bày sự thật đằng sau Viện phúc lợi Hy vọng. Dù vậy, anh cũng gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng do có liên quan đến Viện phúc lợi Hy vọng.

Với những tội danh mình đã làm, Sung Hoon nhận án tù chung thân. Ngoài ra, Jo Eun Ki (Jung Eun Ji) cũng đang cùng với các gia đình của nạn nhân từng sống tại Viện phúc lợi Hy vọng nỗ lực đòi công bằng cho những tổn thương mà con họ phải chịu trong quá khứ.

Tập phim khép lại với khung cảnh vui vẻ khi Sung Joon ngắm nhìn Eun Ki đang chơi bóng cùng các em nhỏ. Trong khi đó Sung Hoon cũng đã dần quên đi ký ức tuổi thơ đau buồn để sống tiếp và trả giá cho những việc làm sai trái của mình.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Phim Dưới bóng trung điện của Kim Hye Soo được yêu thích nhất tuần

An Nhiên |

Phim Dưới bóng trung điện do Kim Hye Soo đóng chính tiếp tục đứng đầu danh sách phim truyền hình được yêu thích nhất tuần.

Show giải trí hot nhất Hàn Quốc tháng 11: Home Alone vượt Running Man

An Nhiên |

Home Alone vượt Running Man để tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng show giải trí hot nhất tháng 11.

Lộ diện hung thủ trong phim Tội ác vô hình

An Nhiên |

Trải qua 12 tập phát sóng, hung thủ khó đoán của phim Tội ác vô hình cuối cùng cũng đã lộ diện.

Tội ác vô hình tập 12: Taecyeon tìm ra hung thủ

An Nhiên |

Phim Tội ác vô hình dần đi đến hồi kết với nhiều tình tiết khó đoán.

Phim Dưới bóng trung điện của Kim Hye Soo được yêu thích nhất tuần

An Nhiên |

Phim Dưới bóng trung điện do Kim Hye Soo đóng chính tiếp tục đứng đầu danh sách phim truyền hình được yêu thích nhất tuần.

Show giải trí hot nhất Hàn Quốc tháng 11: Home Alone vượt Running Man

An Nhiên |

Home Alone vượt Running Man để tiếp tục thống trị ngôi đầu bảng show giải trí hot nhất tháng 11.

Lộ diện hung thủ trong phim Tội ác vô hình

An Nhiên |

Trải qua 12 tập phát sóng, hung thủ khó đoán của phim Tội ác vô hình cuối cùng cũng đã lộ diện.

Tội ác vô hình tập 12: Taecyeon tìm ra hung thủ

An Nhiên |

Phim Tội ác vô hình dần đi đến hồi kết với nhiều tình tiết khó đoán.