Trong tập 6 "Đệ nhất mưu sinh", 4 nghệ sĩ gồm Duy Khánh - Huy Khánh - Quang Hùng MasterD - Cody tiếp tục hành trình mưu sinh nhiều sóng gió khi đến nhà người dân xin được làm vườn.
Khi leo lên núi hái xoài, Quang Hùng MasterD gặp không ít khó khăn. Nam ca sĩ liên tục cầu cứu "ba nuôi" Huy Khánh nhưng đã bị từ chối phũ phàng với lí do "thân ai nấy lo".
Cũng ở tập này, dàn cast có bữa ăn vô cùng đặc biệt. Giữa rừng cây bạt ngàn xanh mát, Huy Khánh - Duy Khánh - Quang Hùng Master D và Cody cùng nhau thưởng thức bữa cơm thấm đẫm vị mồ hôi.
Duy Khánh chia sẻ, mỗi bữa ăn ở chương trình đều là kỉ niệm đáng nhớ, vì nó là minh chứng cho những sự cố gắng không ngừng nghỉ của các thành viên. Kiếm được đồng tiền chưa bao giờ là dễ dàng, Duy Khánh biết rõ điều này hơn khi tham gia show.
Về phần Huy Khánh, nam diễn viên chia sẻ: "Khi làm việc cùng người dân, tôi thấy nhớ về thời còn khổ cực của mình. Thêm nữa, tôi cảm phục họ vì quá chăm chỉ, siêng năng. Mỗi lúc cầm 20.000 đồng, 30.000 đồng tiền công trên tay, tôi lại nghĩ những người dân làm công việc giống như mình sẽ mưu sinh thế nào, lo cho con cái ăn học ra sao với con số ít ỏi này".
Huy Khánh chia sẻ thêm, trước khi trở thành diễn viên, anh từng đi làm phục vụ quán bar. Đó là thời điểm anh còn là sinh viên, phải làm việc bán thời gian để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Sau này, Huy Khánh quyết định tạm dừng để tập trung cho ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.
"Tất nhiên, tiền lương phục vụ thì không có là bao, chủ yếu là tiền khách đến vũ trường chơi rồi bo cho mình vì được phục vụ tốt. Tuy nhiên, tôi chỉ làm một thời gian thôi rồi nghỉ vì ồn ào, náo nhiệt và hơi phức tạp.
Lúc nào cũng có tiếng nhạc xập xình và mùi khói thuốc hết, vũ trường mà, đâu thể nào khác được. Thêm nữa, tôi phải nghỉ làm sớm để còn tập trung vào việc học và phát triển sự nghiệp nghệ thuật của mình" - Huy Khánh kể.