Được chỉ đạo bởi đạo diễn Ahn Pan Seok của phim truyền hình ăn khách “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”, “Midnight Romance in Hagwon” (tạm dịch: Đêm lãng mạn ở Hagwon) lấy bối cảnh ở Daechi - khu phố nổi tiếng là trung tâm giáo dục tư nhân ở Hàn Quốc.
Cốt truyện xoay quanh Seo Hye Jin (Jung Ryeo Won) - giảng viên nỗ lực hướng dẫn cho Lee Joon Ho (Wi Ha Joon) để anh được nhận vào một trường đại học danh tiếng.
Cũng nhờ thành công này, Seo Hye Jin trở thành giảng viên nổi tiếng trong ngành. 10 năm đó, Seo Hye Jin gặp lại Lee Joon Ho sau khi anh quyết định nghỉ việc ở một công ty lớn và trở lại học viện với tư cách là một giảng viên tân binh.
Chia sẻ về vai diễn mới, Wi Ha Joon nói: “Nhờ cốt truyện dễ hiểu, câu chuyện hấp dẫn đến mức tôi có thể đọc nó chỉ trong một lần.
Hơn nữa, tôi cảm thấy chắc chắn sẽ thực hiện được một dự án thực tế có chiều sâu cùng với đạo diễn Ahn Pan Seok và bạn diễn Jung Ryeo Won”.
Về việc tái hợp với đạo diễn Ahn Pan Seok sau 5 năm, anh chia sẻ: “Tôi rất vui và biết ơn khi đạo diễn đưa ra lời đề nghị. Anh ấy cho phép các diễn viên diễn xuất theo ý mình.
Có nhiều khoảnh khắc tôi cảm thấy “đúng như mong đợi” khi chứng kiến cách anh ấy tạo nên những cảnh quay mới mẻ và ấn tượng qua ánh mắt bất ngờ. Đó là bộ phim mà tôi đã học và cảm nhận được rất nhiều điều”.
Nói thêm về nhân vật Lee Joon Ho cả mình, nam diễn viên chia sẻ: “Joon Ho là một người tự tin và trung thực. Vì cậu ấy thành thật trong việc bày tỏ cảm xúc của mình nên rất táo bạo và là người hành động theo điều mình muốn mà không do dự.
Đó là lí do tại sao đôi khi trông Joon Ho có vẻ ích kỉ hoặc giống như một đứa trẻ, nhưng cách cậu ấy nỗ lực hết mình và làm việc một cách say mê thực sự là một sự quyến rũ bất ngờ”.
Phim “Midnight Romance in Hagwon” dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 11.5, sau khi phim “Nữ hoàng nước mắt” kết thúc.