Xóm đụng chuyện: Nguyệt Ánh xúc động trước hành động của người ăn mày

VY VY |

Trong "Xóm đụng chuyện" tuần này, khi nhìn thấy ăn mày ngày nào cũng ngủ bờ ngủ bụi trước cửa hàng quần áo của mình, Nguyệt Ánh không ít lần “đuổi cổ” anh ta. Tuy nhiên, cô không biết rằng, chính người ăn mày đó là người vì bảo vệ cô mà hy sinh tính mạng.

Tết đến xuân về cũng là thời điểm gia đình sum họp. Đó cũng là lúc các câu chuyện ấm áp tình người được phát sóng và truyền tay nhau một cách rộng rãi. "Xóm đụng chuyện" tuần này cũng mang đến mẫu chuyện đáng để người xem suy ngẫm.

Nguyệt Ánh vào vai một cô gái trẻ, là chủ shop thời trang. Sáng nào cô cũng đến cửa hàng sớm để mở cửa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, luôn có một anh ăn mày “ngủ nhờ” trước của hàng của cô. Dù thương cho những người có hoàn cảnh nghèo khó, nhưng nếu người này cứ mãi ngủ nhờ như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và làm ăn của cửa hàng. Nguyệt Ánh cố đuổi khéo anh đi. Song anh này cứ mãi hứa hẹn mà không chịu rời đi càng khiến Nguyệt Ánh thêm khó chịu.

Tuy bị người khác xua đuổi nhưng trong lòng người ăn mày vẫn biết ơn cô gái trẻ tốt bụng. Khi chứng kiến những kẻ ăn cướp có ý định xấu với Nguyệt Ánh, anh đã xả thân bảo vệ cô đến nỗi mất đi tính mạng. Sau khi biết rõ sự tình, Nguyệt Ánh vô cùng đau khổ và cắn rứt lương tâm khi trước đây đã từng đối xử không tốt với anh.

Qua đó có thể thấy, mỗi người tuy có một thân phận và hoàn cảnh xuất thân khác nhau, nhưng thứ gắn kết họ lại là bởi sự quan tâm, chia sẻ. Nguyệt Ánh là cô gái có điều kiện, thấy hoàn cảnh khó khăn xuất hiện trước mặt mình, cô rất sẵn lòng giúp đỡ.

Anh ăn mày là người ở dưới đáy xã hội, nhưng anh biết thế nào là “được ơn người khác nhớ ngàn đời”. Khi chứng kiến người đã giúp đỡ mình gặp kẻ xấu, anh nguyện ý hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cô. Mẩu chuyện này tuy ngắn nhưng đủ để khán giả suy ngẫm về những người xung quanh ta, đừng “trông mặt mà bắt hình dong”, tâm tính con người không thể hiện ở vẻ bề ngoài của họ mà là phẩm chất bên trong.

Những tiểu phẩm tiếp theo của "Xóm đụng chuyện" được phát sóng vào lúc 12h30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

VY VY
TIN LIÊN QUAN

"Về nhà ăn Tết" tập 1: Thái Dương gặp lại người yêu cũ khi đang trốn nợ

VY VY |

Trong tập 1 "Về nhà ăn Tết", Thái Dương (Hồ Bích Trâm) rơi vào thảm cảnh, bị giang hồ rượt đánh, ôm đồ bỏ trốn vì anh trai vay nóng xã hội đen.

"Số độc đắc" tập cuối: Hé lộ chân tướng chủ nhân bí ẩn của tờ vé số độc đắc

VY VY |

Sau 8 tập lên sóng, "Số độc đắc" đã chính thức khép lại với cái kết vui tươi, rộn ràng và đầy ý nghĩa cho bộ ba Thiên - Xuân - Ngọc trong hành trình đi lãnh giải độc đắc. Đây cũng là hành trình nhận ra giá trị thật của bản thân, trong không khí Tết sum vầy lan tỏa đến mọi nhà.

Chia sẻ của dàn diễn viên “True beauty” trước tập cuối

Minh Hằng |

Trước tập cuối, dàn diễn viên "True beauty" đã chia sẻ những suy nghĩ của họ về việc bộ phim sắp kết thúc.

Xóm đụng chuyện: Anh xe ôm gặp phải khách hàng muốn nhảy cầu tự tử

VY VY |

Đinh Quốc Cường vào vai người cha đơn thân, phải vật lộn kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm. Thế nhưng, vào ngay đêm giao thừa anh lại gặp phải cô gái chỉ muốn “nhảy cầu tự tử”.

"Về nhà ăn Tết" tập 1: Thái Dương gặp lại người yêu cũ khi đang trốn nợ

VY VY |

Trong tập 1 "Về nhà ăn Tết", Thái Dương (Hồ Bích Trâm) rơi vào thảm cảnh, bị giang hồ rượt đánh, ôm đồ bỏ trốn vì anh trai vay nóng xã hội đen.

"Số độc đắc" tập cuối: Hé lộ chân tướng chủ nhân bí ẩn của tờ vé số độc đắc

VY VY |

Sau 8 tập lên sóng, "Số độc đắc" đã chính thức khép lại với cái kết vui tươi, rộn ràng và đầy ý nghĩa cho bộ ba Thiên - Xuân - Ngọc trong hành trình đi lãnh giải độc đắc. Đây cũng là hành trình nhận ra giá trị thật của bản thân, trong không khí Tết sum vầy lan tỏa đến mọi nhà.

Chia sẻ của dàn diễn viên “True beauty” trước tập cuối

Minh Hằng |

Trước tập cuối, dàn diễn viên "True beauty" đã chia sẻ những suy nghĩ của họ về việc bộ phim sắp kết thúc.

Xóm đụng chuyện: Anh xe ôm gặp phải khách hàng muốn nhảy cầu tự tử

VY VY |

Đinh Quốc Cường vào vai người cha đơn thân, phải vật lộn kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm. Thế nhưng, vào ngay đêm giao thừa anh lại gặp phải cô gái chỉ muốn “nhảy cầu tự tử”.