Học bạ toàn điểm tuyệt đối môn Toán
Suốt 12 năm liền, Công Đạt đều là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích nổi bật trong các kì thi học sinh giỏi. Cụ thể: Huy chương vàng Olympic môn hóa lớp 11, Giải nhì kỳ thi giải nhanh bằng máy tính Casio lớp 12 môn hóa và Giải 3 kì thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Cô Thắm không khỏi tự hào: "Suốt các năm học từ cấp 2 đến giờ, gần như Công Đạt đạt điểm tuyệt đối môn Toán, riêng năm học lớp 8 và lớp 9, em đạt 10.0, tức là không có lần nào làm bài sai sót. Trong lớp, em là học sinh "truyền cảm hứng" dạy học cho rất nhiều thầy cô của trường. Tiết học nào em cũng say sưa nghe giảng, kể cả những môn học không phải sở trường”.

Những ngày này, nhà của Đạt tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đông đúc hơn mọi khi vì được nhiều người tới hỏi thăm và chúc mừng. Cô Trần Thị Nga, mẹ của Đạt không khỏi xúc động: “Nghe con nói làm bài tốt nhưng không ngờ con đạt kết quả cao như vậy. Khi biết điểm thi, gia đình ai cũng mừng rơi nước mắt".
Tiếp xúc trực tiếp với Đạt, chúng tôi nhìn thấy hình dáng một cậu học trò từ tốn, hiền lành. Khi được hỏi về bí quyết “vượt vũ môn” thành công, Đạt chỉ khiêm tốn chia sẻ: "Trong lớp còn nhiều bạn học Toán giỏi hơn em, có được kết quả này cũng nhờ may mắn”.
Môn học mà Đạt yêu thích nhất là môn Hóa, em mong mình đạt điểm tuyệt đối. Với môn Toán và Vật Lý, Đạt chỉ đặt mục tiêu mình được 8 - 9 điểm nên kết quả này ngoài mong đợi của em.
Chia sẻ thêm về bí quyết học tập, Đạt cho biết mình giành phần lớn thời gian tự học ở nhà và tự học thêm trên mạng, thời gian rảnh em nghe nhạc, chơi game và phụ việc lặt vặt ở nhà. “Ở lớp em chăm chú nghe giảng để nắm vững kiến thức, sau đó tự ôn ở nhà là chính chứ không đi học thêm, chỗ nào khó sẽ hỏi thêm thầy cô để hiểu bài hơn. Em được các thầy cô tận tâm chỉ dạy, hỗ trợ rất nhiều trong học tập”.
Trong góc học tập của Đạt, hiện giờ vẫn còn giữ nhiều sách và tài liệu mà thầy cô và các anh chị trường Trần Phú gửi tặng để em ôn luyện, đó là những “tài sản” quý báu về tinh thần mà Đạt may mắn có được trong suốt thời gian học phổ thông.
Đam mê đặc biệt với sư phạm
Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Công Đạt còn là bí thư gương mẫu của lớp 12A8 ba năm liền, em coi hoạt động Đoàn là nơi để mình vừa học vừa chơi, phát triển thêm kĩ năng và thư giãn sau những giờ ôn tập căng thẳng. Dự định sắp tới khi trở thành sinh viên, Đạt vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và mong muốn tham gia vào các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về Hóa để thỏa mãn niềm đam mê.

Công Đạt hiện đã đăng ký NV1 vào trường ĐH Bách Khoa TP.HCM ngành Kĩ thuật hóa học và NV2 vào trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngành sư phạm Hóa. Với kết quả lần này, Đạt cho biết mình đang phân vân và khả năng cao sẽ đổi nguyện vọng 1 vào ngành sư phạm Hóa với mong muốn trở thành thầy giáo. “Sư phạm là ngành em đam mê từ nhỏ, nếu làm việc mình thích sẽ có hiệu quả tốt và cuộc sống sẽ vui hơn. Hơn nữa, tính của em hơi nhút nhát và hiền nên làm nghề giáo sẽ phù hợp"- Đạt chia sẻ.
Chia sẻ với PV báo Lao Động, cô Trần Thị Nga, mẹ Công Đạt cũng chia sẻ thêm: "Từ nhỏ Đạt đã mê dạy học, cứ đi học về là Đạt đem sách vở ra dạy học cho các em nhỏ tuổi hơn ở gần nhà. Hơn nữa, ba của Đạt cũng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nên từ nhỏ Đạt đã tiếp xúc với nghề giáo và thích nghề này từ lúc nào không hay. Gia đình để Đạt chọn trường, chọn ngành mà mình yêu thích chứ không ép buộc và tạo áp lực cho con”.