Hà Trinh: “Tôi không cho mình là nghệ sĩ để dễ nhạy cảm hay tổn thương"

DI PY |

Mới đây, Liêu Hà Trinh đã thực hiện bộ ảnh “COMMENTS”, thông qua bộ ảnh này, cô mong muốn giữa tình hình thế giới hội nhập, mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thế giới ảo văn minh, có thể cảm thông và chia sẻ nhiều hơn là những bình luận, tiêu cực ác ý làm nhau đau.

Và dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Nhã Uyên - bộ ảnh không chỉ nói lên quan điểm riêng của MC Hà Trinh mà còn là những nỗi niềm chung của những cá nhân dùng mạng xã hội đang phải tiếp nhận nhiều luồng ý kiến tiêu cực từ những “anh hùng bàn phím”, chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi những bình phẩm cực đoan chỉ từ một góc nhìn phiến diện cá nhân.

Bản thân là người làm nghệ thuật đồng nghĩa với việc là người của công chúng, MC Liêu Hà Trinh cũng bộc bạch, trải lòng sau những thăng trầm rằng cô cũng có đôi lần bị tác động ít nhiều từ lời phán xét của người dùng mạng xã hội.

Cụ thể, cô tâm sự: “Thời gian gần đây khi mạng xã hội phát triển mạnh, cũng là lúc tôi e dè hơn với những phản ứng của mọi người mà ngày trước tôi hay lạc quan gọi là “phản hồi”. Trước những bình luận góp ý, cũng có những lát cắt thêu dệt, tôi chọn cách im lặng.

Những nhát dao bằng ngôn ngữ đó không còn sát thương tôi sâu đậm như ngày trước, bởi lẽ tôi đã học được một phần sự đi lùi của bạch tuộc và sự bắt buộc đổi màu của tắc kè để ẩn mình. Thỉnh thoảng, dù có những lý lẽ riêng cho con tim hay lý trí, bạn buộc chọn tàng hình trước những tranh chấp vô nghĩa.

Đã từ lâu rồi tôi không cho mình là nghệ sĩ, để không có quyền được đặc cách nhạy cảm hay tổn thương trước những cay độc của đám đông. Giữa thế giới hỗn độn, đôi khi sự lựa chọn dễ nhất là hóa thân thành một con ma-nơ-canh có da thịt. Cho tôi xin giấu đi những phần yếu đuối nhất vào mái ấm gia đình, còn sự múa may sắp đặt suy diễn điểm tô tuỳ tâm tính đó, xin được hoá thân theo hoàn cảnh, theo chấp niệm của số đông. Bởi son đỏ hay hồng, cũng do gout mà đẹp. Chuyện tốt hay xấu, cũng bởi góc nhìn mà ra”.

Liêu Hà Trinh. Ảnh: NSCC.
Liêu Hà Trinh. Ảnh: NSCC.
Liêu Hà Trinh. Ảnh: NSCC.

Thông qua bộ ảnh đầy tính nghệ thuật, MC Hà Trinh muốn chia sẻ quan điểm cách dùng mạng xã hội của bản thân, hy vọng sẽ lan toả được điều tích cực đến nhiều người.

Đừng vội vàng suy nghĩ bởi cá nhân thẳng tính mà hời hợt biến chiếc bàn phím thành “hung khí” là những con dao phóng ra lao thẳng vào đối tượng trước mặt. Xin đừng thẳng tay biến cộng đồng mạng vốn là thành tựu văn minh do trí óc của con người tạo ra lại trở thành “Hố sâu tử thần” chôn chính đồng loại của mình”.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

MC Liêu Hà Trinh tính chuyện con cái dù chưa kết hôn

An Nhiên |

Mặc dù chưa chính thức lên xe hoa nhưng Liêu Hà Trinh đã tính đến chuyện chăm sóc con cái với gia đình chồng tương lai.

Liêu Hà Trinh phản đối việc lên án con cái vô tâm, chỉ biết gửi tiền về nhà

An Nhiên |

MC Liêu Hà Trinh bày tỏ quan điểm của mình khi bàn luận về vấn đề đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ.

MC Liêu Hà Trinh kể chuyện quen chồng tương lai qua app hẹn hò

An Nhiên |

Nữ MC Liêu Hà Trinh cho rằng việc gặp gỡ được chồng sắp cưới qua app hẹn hò đúng là nhân duyên.

Tăng Phúc cùng MC Liêu Hà Trinh kể chuyện tình bằng nhạc đầu năm 2021

DI PY |

Dù thời tiết lạnh và có mưa phùn, rất đông khán giả vẫn có mặt trong đêm diễn đầu tiên trong năm 2021 của ca sĩ Tăng Phúc tại TP Đà Lạt.

MC Liêu Hà Trinh tính chuyện con cái dù chưa kết hôn

An Nhiên |

Mặc dù chưa chính thức lên xe hoa nhưng Liêu Hà Trinh đã tính đến chuyện chăm sóc con cái với gia đình chồng tương lai.

Liêu Hà Trinh phản đối việc lên án con cái vô tâm, chỉ biết gửi tiền về nhà

An Nhiên |

MC Liêu Hà Trinh bày tỏ quan điểm của mình khi bàn luận về vấn đề đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ.

MC Liêu Hà Trinh kể chuyện quen chồng tương lai qua app hẹn hò

An Nhiên |

Nữ MC Liêu Hà Trinh cho rằng việc gặp gỡ được chồng sắp cưới qua app hẹn hò đúng là nhân duyên.

Tăng Phúc cùng MC Liêu Hà Trinh kể chuyện tình bằng nhạc đầu năm 2021

DI PY |

Dù thời tiết lạnh và có mưa phùn, rất đông khán giả vẫn có mặt trong đêm diễn đầu tiên trong năm 2021 của ca sĩ Tăng Phúc tại TP Đà Lạt.