Sân khấu của tập 7 Hát mãi ước mơ mùa 4 mang đến câu chuyện cảm xúc về người cha mang tên Khương Công Khanh.
Mang trong mình căn bệnh teo cơ tự miễn, anh Khanh quê ở Thừa Thiên Huế hiểu rõ cơ thể như thế nào. Dù hiện tại, ngành y tế đã phát triển và hiện đại nhưng đối với căn bệnh của anh vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.
Bởi lẽ, không có cách chữa trị, không có 1 loại thuốc khống chế cũng không có 1 nguồn cơ sở để đưa ra cho anh Khanh 1 phác đồ chữa trị. 2017 là thời điểm anh biết bản thân mắc bệnh, cũng từ đó đến nay, cơ thể của người đàn ông này cứ vậy teo nhỏ mỗi ngày. Ngay đến cả cổ họng cũng dần teo khiến việc ăn uống trở nên khó khăn.
Mất đi khả năng làm việc, mọi sinh hoạt và chi phí của anh giờ đây phụ thuộc vào người mẹ già nay đã ngoài 70. Mỗi ngày trôi qua, đối với anh Khanh như địa ngục, nó còn đau đớn và ám ảnh hơn cái chết.
Anh Khanh chia sẻ: “Sống này giống như cực hình, nhức mỏi, khó thở. Bữa nay cổ họng nó bị teo, ăn uống khó khăn, nói chuyện khó, khổ lắm. Ngày mai, cuộc sống ngày mai như thế nào? Mình suy nghĩ tới ngày mai thôi, chứ không dám nghĩ đến ngày mốt.
Có nhiều lúc nhìn ra cửa là thấy ba. Ba tôi mất rồi. Nhiều lúc nhìn thấy ông: “Khanh ơi đi, cha chờ ngoài”. Năm đó bệnh là tôi định đi rồi. Thế nhưng, sau đó, tôi biết mình sắp được làm bố. Nhưng niềm vui ấy, cũng chẳng thể trọn vẹn khi đứa con trai tôi sinh ra đã bị teo 1 bên thận.
2018 có cơ hội ra Hà Nội, tôi đem theo hồ sơ của con luôn. Tại bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ kêu hợp, lúc đó mới quyết định duy trì sự sống để dưỡng thận tốt hiến cho con. Khi nhóc 4 tuổi thận hợp, khỏe thì có thể ghép” - anh Khanh tâm sự.

Chỉ nghe đến ước mơ của người đàn ông thoi thóp, nói không còn rõ từ đang cố gắng bám trụ lấy hơi thở để chờ đến ngày được ghép thận cho con trai bé bỏng, Võ Hạ Trâm và danh ca Ngọc Sơn đã không kìm nổi nước mắt. Họ không thể tưởng tượng được rằng tại sao mọi bi kịch lại đè lên đôi vai của người đàn ông nhỏ bé với sự sống trong cơ thể chỉ còn lại 30%.
Có lẽ đi được đến ngày hôm nay, anh Khanh là người cảm nhận rõ nhất lý do bản thân sống sót đến tận giây phút này. Ngày con trai anh được 4 tuổi, đủ sức khỏe và đáp ứng được mọi yêu cầu để có thể tiếp nhận ghép thận từ người cha mắc bệnh hiểm nghèo nhưng kiên cường.
Để giúp anh cố gắng kiên cường trên con đường phía trước, danh ca Ngọc Sơn cùng nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã hỗ trợ gia đình tổng số tiền là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Dương Ngọc Thái và MC Đại Nghĩa cũng tiếp thêm sức mạnh của anh Khanh với số tiền 10 triệu đồng và 17 triệu đồng đến từ chương trình.