Võ Hạ Trâm xót xa trước hoàn cảnh cụ ông 87 tuổi nuôi vợ mù 84 tuổi

An Nhiên |

Sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ tồi tàn, cụ ông Đặng Lòng năm nay 87 tuổi vẫn phải còng lưng làm việc để nuôi vợ mù cùng người con trai và đứa cháu tâm thần. Hoàn cảnh của cụ khiến Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm, Ngọc Linh không giấu được sự đau lòng.

Tập 6 Hát mãi ước mơ mang đến câu chuyện của cụ Đặng Lòng năm nay 87 tuổi, hiện đang sinh sống ở tỉnh Phú Yên. Gia đình của cụ có 4 người: Cụ Lòng, người vợ mù, cậu con trai mắc bệnh tâm thần và đứa cháu trai mồ côi mẹ.

Vì người con trai bỗng nhiên phát bệnh tâm thần gần 20 năm nay nên vợ anh bỏ đi, để lại đứa con nhỏ mới lọt lòng ngay tại bệnh viện. Đứa trẻ ấy vốn là niềm hy vọng duy nhất của gia đình sau này thì khi học đến lớp 9 cũng bị bệnh giống bố. Tuy không nặng nhưng nhận thức của em không được như những đứa trẻ bình thường và cũng không có khả năng lao động. Vậy nên gánh nặng cuộc sống cứ thế đè lên đôi vai của ông cụ 87 tuổi.

Đi gần hết một đời người, cụ Lòng vẫn là trụ cột gia đình, là người duy nhất làm ra nguồn thu nhập để nuôi 4 miệng ăn.  Hằng ngày cụ sẽ đan tre làm nón, mỗi chiếc nón tre được cụ làm tỉ mỉ từng công đoạn và để hoàn thành được một chiếc nón tre hoàn chỉnh thì cụ mất 4 ngày.

Mỗi tháng cụ bán được khoảng 8 cái nón với giá 200 ngàn đồng 1 cái. Tuy nhiên, cụ phải trả công cho người chặt tre mất một nửa nên trung bình số tiền mà cụ kiếm được trong 1 tháng chỉ vỏn vẹn 400.000 - 500.000 đồng, một số tiền quá ít để có thể lo cho cả nhà.

Không chỉ lao động kiếm tiền, cụ Lòng còn phải lo cơm nước cho mọi người vì người vợ mù cùng con cháu đều không thể làm. Cụ nói trong buồn tủi: “Tôi khổ quá, bây giờ không có ai nấu nướng cho nên giờ tôi cũng ráng nấu nướng để nuôi vợ già với đứa cháu và đứa con bị tâm thần”. Bên cạnh đó, cụ Lòng cũng chia sẻ ước mơ của cụ chính là đưa cháu trai lên TPHCM để khám bệnh.

Nhìn hình ảnh cụ già 87 tuổi ngồi trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ tồi tàn còng lưng đan từng chiếc nón tre khiến Ngọc Linh không khỏi đau lòng, tuy vậy cô cũng không giấu được sự kính nể của mình, nữ giám khảo nói: “Tôi thấy là tuy những nỗi khổ chồng chất nhau nhưng tôi nhìn thấy cách ông nói, tôi vẫn thấy rằng có một sự trách nhiệm rất là lớn và đó là điều làm tôi xúc động với một người lớn tuổi như vậy”.

Đúng như lời nữ ca sĩ nói dù khó khăn đến mấy thì cụ Lòng vẫn không quên đi trách nhiệm của người chồng, người cha, người ông. Đó cũng chính là điều khiến mọi người xót xa hơn cả.

Thương cho hoàn cảnh của gia đình cụ Lòng, bộ đôi giám khảo Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm cùng nam MC Đại Nghĩa cũng gửi đến gia đình cụ Lòng 18 triệu đồng giúp cụ trang trải tương lai.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

“Người nối nghiệp”: Kế hoạch cứu Kiến Đức thất bại khiến Minh Châu suy sụp

An Nhiên |

Trong diễn biến mới của “Người nối nghiệp”, dù đang lẩn trốn với tội danh phản loạn nhưng Kiến Đức vẫn tha thiết được gặp Minh Châu một lần trước khi rời xa cô.

“Snowdrop” kết bi thương, Jung Hae In chết vì nỗ lực bảo vệ Jisoo

An Nhiên |

Hành trình phim “Snowdrop” khép lại với nhiều nước mắt của Jisoo dành cho Jung Hae In.

Quyền Linh minh oan cho nỗi khổ của các tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố

An Nhiên |

Quyền Linh bày tỏ sự cảm thông và giải thích rằng, các tổ trưởng, tổ phó hỗ trợ trong giai đoạn dịch xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ mọi người chứ không được nhận lương nhà nước như nhiều người nghĩ. 

Võ Hạ Trâm thắt lòng trước hoàn cảnh bất hạnh của những đứa trẻ mồ côi

An Nhiên |

Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm, MC Đại Nghĩa, Ali Hoàng Dương nghẹn lời trước ước mơ của những đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ trong tập 4 Hát mãi ước mơ mùa 4 sắp lên sóng.

“Người nối nghiệp”: Kế hoạch cứu Kiến Đức thất bại khiến Minh Châu suy sụp

An Nhiên |

Trong diễn biến mới của “Người nối nghiệp”, dù đang lẩn trốn với tội danh phản loạn nhưng Kiến Đức vẫn tha thiết được gặp Minh Châu một lần trước khi rời xa cô.

“Snowdrop” kết bi thương, Jung Hae In chết vì nỗ lực bảo vệ Jisoo

An Nhiên |

Hành trình phim “Snowdrop” khép lại với nhiều nước mắt của Jisoo dành cho Jung Hae In.

Quyền Linh minh oan cho nỗi khổ của các tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố

An Nhiên |

Quyền Linh bày tỏ sự cảm thông và giải thích rằng, các tổ trưởng, tổ phó hỗ trợ trong giai đoạn dịch xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ mọi người chứ không được nhận lương nhà nước như nhiều người nghĩ. 

Võ Hạ Trâm thắt lòng trước hoàn cảnh bất hạnh của những đứa trẻ mồ côi

An Nhiên |

Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm, MC Đại Nghĩa, Ali Hoàng Dương nghẹn lời trước ước mơ của những đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ trong tập 4 Hát mãi ước mơ mùa 4 sắp lên sóng.