Trong tập 7 chương trình Sân khấu đầu tiên, MC Vũ Mạnh Cường và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã đã bộc lộ nhiều cảm xúc trước câu chuyện của người con hát tặng cha mình.
Với nhân vật Thúy Ngân, cô chọn rời xa quê nhà Vĩnh Long để lập nghiệp tại TPHCM hoa lệ.
Khi biết mẹ mắc một căn bệnh hiếm gặp, Thúy Ngân cũng từng thử dành thời gian về chăm sóc mẹ. Thế nhưng, chứng kiến cảnh cha phải quần quật từ sáng tới tối muộn để chăm sóc bệnh khiến cô có chút e ngại.
Cô tự thấy bản thân có chút ích kỷ khi trốn tránh trách nhiệm chỉ vì theo đuổi đam mê ca hát của mình. Tuy nhiên, vì muốn thỏa đam mê, muốn sống hết mình với cuộc sống cá nhân, muốn tương lai không hối hận vì bỏ lỡ khoảng thời gian tuổi trẻ mà Thúy Ngân chọn tạm gác “chữ hiếu”.
Hành động này của nhân vật khiến nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có chút bất bình. Nam nhạc sĩ không đồng tình với lý do trốn tránh nghĩa vụ làm con của nhân vật.
Anh nói: “Ước mơ đến với mình như thế nào thì mình cũng sắp xếp và theo đuổi nó được, nhưng gia đình thì khi mất đi là không còn cơ hội tìm lại. Giống như khi mẹ em khi sinh em ra cũng không thể làm việc gì khác ngoài chăm sóc em vậy”.
Cả MC Vũ Mạnh Cường cũng khuyên nhân vật nên tự biết sắp xếp thời gian nhiều hơn cho gia đình. Nam MC cho rằng, nếu theo đuổi đam mê thì ở bất cứ đâu cũng có thể làm được và đừng vì đam mê, sở thích mà để nuối tiếc vì không dành nhiều thời gian cho gia đình.
Trò chuyện với Vũ Mạnh Cường, cha của Thúy Ngân cho biết, bản thân cũng đã nhiều lần kiệt sức vì phải vừa buôn bán nhỏ vừa chăm sóc vợ bệnh nhiều năm.
Dù mong muốn con gái có thể trau dồi, học hỏi nhiều thứ ở TPHCM rồi trở về quê nhà bên sống bên cạnh cha mẹ nhưng vẫn không nỡ ép buộc con.
Lần đầu nghe lời tâm sự của con gái tại Sân khấu đầu tiên, nghe con hát ca khúc “Đường về nhà” đã khiến người cha không khỏi xúc động. Hai cha con đã ôm chầm lấy nhau, xóa tan hết những khoảng cách tồn tại bấy lâu nay.