Nữ ca sĩ, MC thừa nhận làm người thứ 3 vì sự cám dỗ của đồng tiền

DI PY |

"Người thứ 3" tuần này với sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt, đó là một cô gái đến từ Hà Nội, 32 tuổi làm ca sĩ, MC. Cô từng thừa nhận lỗi lầm của mình khi xen vào mối quan hệ của một gia đình.

Từng là một ca sĩ, MC tự do, cô được nhiều người quan tâm và chú ý, trong đó có anh. Thông qua bầu show, anh biết được số điện thoại của cô và thường xuyên nhắn tin, thăm hỏi. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đó là người hâm mộ bình thường. Nhưng rồi, mọi việc ngày càng tiến xa hơn. Ở chương trình nào có cô biểu diễn, từ nội thành cho đến ngoại tỉnh, anh đều có mặt và theo dõi cô. Cô thẳng thắn chia sẻ: “Dần dần mình có thiện cảm. Người ta có tiền, người ta có cách chinh phục mình”. Thời điểm đó, cô đang ở độ tuổi 24, 25, kém anh 15 tuổi.

Khi đến với anh ta, lúc đầu cô chỉ nghĩ đến vấn đề kinh tế: “Người ta lo cho mình cuộc sống đầy đủ từ mọi thứ, được đi chơi, đi ăn, được đưa đi nhiều nơi tuyệt vời mà chưa chắc sau này mình có thể đến được”. 

Theo lời anh ta kể, anh ta có một gia đình không hạnh phúc. Nhưng hiện tại, anh ta chưa thể ly hôn vì có nhiều vấn đề liên quan đến con cái, tài sản, vợ anh cũng đang trong mối quan hệ với một người đàn ông khác.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A bày tỏ quan điểm, đàn ông có thể không ly hôn với vợ khi có người thứ 3 vì nhiều lý do khác nhau, nhưng nữ giới một khi có người đàn ông bên ngoài sẽ rất nhanh chóng quyết định ly hôn.

Song, ở thời điểm đó, cô cũng không nghĩ nhiều. Cô chỉ quan tâm đến việc anh ta chu cấp đủ đầy cho cô về mặt kinh tế, là người che chở cho cô mỗi lúc cần, có ly hôn hay không cô cũng không bận tâm.

Nhưng rồi, sau một thời gian qua lại và tình cảm lớn dần, cô bắt đầu quan tâm hơn đến nhiều thứ, thương yêu anh hơn và thậm chí là quan tâm, lo lắng cho con của anh hơn.

Cô đọc trộm tin nhắn, phát hiện anh ta và vợ vẫn hỏi han nhau thường xuyên. Qua lời kể của anh, chị vợ đang muốn quay về hàn gắn gia đình vì các con, nhưng anh không tha thứ và chấp nhận.

Sau một thời gian qua lại tưởng chừng như mọi thứ yên ắng thì một ngày nọ, người vợ bất ngờ liên lạc với cô thông qua điện thoại. Dù chị vợ rất lịch sự, từ tốn nhưng sự xuất hiện đột ngột sau 3 - 4 năm trời không có động tĩnh gì của người vợ làm cho cô cảm thấy rất lo sợ và hoang mang. Một tuần sau đó với nhiều suy nghĩ và đắn đo, cô đã quyết định trả lời tin nhắn người vợ. Hai người có cuộc hẹn gặp mặt tại một quán cà phê.

Lúc này, cô rất sợ người vợ sẽ cho người đánh ghen nhưng mọi thứ diễn ra không như những gì cô nghĩ. Người vợ rất lịch sự, từ tốn và có học thức. Chị là người phụ nữ của gia đình, rất yêu chồng và hết lòng lo lắng cho con. Chị sẽ không ly hôn và luôn cư xử phải phép, muốn người chồng tự nhận ra, tỉnh ngộ và quay về với gia đình. Còn về phía cô, chị khuyên nên biết dừng lại đúng lúc và hãy biết đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Rồi đây, cô cũng phải có chồng, sinh con, đừng để bản thân phải rơi vào hoàn cảnh tương tự…

Sau cuộc gặp gỡ đó, cô cố tỏ ra không quan tâm và muốn anh tự giải quyết những chuyện riêng tư của anh, nhưng những lời nói của người vợ đã làm cho cô phải suy nghĩ và dằn vặt.

Dần dần, cô và anh ta bắt đầu có những mâu thuẫn và tranh cãi. Mỗi lần nghe đề cập đến vấn đề giải quyết chuyện gia đình, anh đều tỏ ra không quan tâm, cứ “mặc kệ sự đời”. Khi biết cô có ý định từ bỏ, năn nỉ không thành, anh bắt đầu gây áp lực làm cho mối quan hệ ngày trở nên căng thẳng và khó chịu. Kéo dài thêm 1 năm, sau đó cô quyết định cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Là người thứ 3 xen vào mối quan hệ của gia đình người khác, hơn ai hết, cô nhận thấy rằng mọi thứ bắt nguồn từ vấn đề kinh tế, nếu không có kinh tế chắc chắn sẽ không có tình yêu.

Khi được hỏi có tin vào “nghiệp quả” hay không, cô gái thẳng thắn cho biết mình rất tin vào vấn đề này. Đó cũng là lý do mà đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sau những chia sẻ, cô gái quyết định không bật đèn vì nghĩ “bản thân không có gì tốt đẹp cả”. Đồng thời, cô cũng không muốn làm tổn thương đến gia đình và bạn bè, người thân xung quanh.


DI PY
TIN LIÊN QUAN

MC Liêu Hà Trinh rạng rỡ trong bộ ảnh cưới cùng chồng doanh nhân

DI PY |

Nhìn lại hơn 4 năm hẹn hò, MC Liêu Hà Trinh đã mang đến những màu sắc thú vị trong cuộc đời của doanh nhân Anh Khoa, biến anh từ một chàng trai sống khép kín trở nên cởi mở, thích chụp ảnh và trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Người thứ 3: Đau lòng cảnh chồng thà bỏ vợ chứ không bỏ người tình

DI PY |

Chị K (41 tuổi) đang là thợ cắt tóc nữ và sống tại quận Bình Tân, TPHCM. Đến với chương trình “Người thứ 3”, chị K nghẹn ngào kể lại về cuộc hôn nhân đã bị tan vỡ do có người thứ 3 chen vào.

Văn Mai Hương khóc vì "người thứ 3"

DI PY |

Ca sĩ Văn Mai Hương trở lại với “Một ngàn nỗi đau” sau thời gian ấp ủ thực hiện. Trong MV, cô liên tục bật khóc vì rơi vào mối quan hệ tay ba ngang trái.

“Ba mươi chín” tập 8: Bạn thân Son Ye Jin bị mẹ phát hiện làm “người thứ 3”

An Nhiên |

Diễn biến mới của “Ba mươi chín” tập trung vào bộ 3 nữ chính Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun.

MC Liêu Hà Trinh rạng rỡ trong bộ ảnh cưới cùng chồng doanh nhân

DI PY |

Nhìn lại hơn 4 năm hẹn hò, MC Liêu Hà Trinh đã mang đến những màu sắc thú vị trong cuộc đời của doanh nhân Anh Khoa, biến anh từ một chàng trai sống khép kín trở nên cởi mở, thích chụp ảnh và trân trọng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Người thứ 3: Đau lòng cảnh chồng thà bỏ vợ chứ không bỏ người tình

DI PY |

Chị K (41 tuổi) đang là thợ cắt tóc nữ và sống tại quận Bình Tân, TPHCM. Đến với chương trình “Người thứ 3”, chị K nghẹn ngào kể lại về cuộc hôn nhân đã bị tan vỡ do có người thứ 3 chen vào.

Văn Mai Hương khóc vì "người thứ 3"

DI PY |

Ca sĩ Văn Mai Hương trở lại với “Một ngàn nỗi đau” sau thời gian ấp ủ thực hiện. Trong MV, cô liên tục bật khóc vì rơi vào mối quan hệ tay ba ngang trái.

“Ba mươi chín” tập 8: Bạn thân Son Ye Jin bị mẹ phát hiện làm “người thứ 3”

An Nhiên |

Diễn biến mới của “Ba mươi chín” tập trung vào bộ 3 nữ chính Son Ye Jin, Jeon Mi Do, Kim Ji Hyun.