Sau 3 tuần lên sóng, Ước mình cùng bay mang đến một làn gió mới khi khai thác về cuộc sống của người dân xóm ngụ cư, lồng ghép những vấn đề xã hội gây nhức nhối một thời. Trong phim không thiếu những tập phim chắc chắn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi theo dõi.
Phim tiếp tục khai thác chuyện lấy chồng ngoại quốc, Ngân (Á hậu Thùy Dung) dùng mọi nỗ lực để hỏi cưới Hoàng (Quang Đại) nhằm hủy bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt với đại gia người Đài Loan (Trung Quốc) - ông Wang. Mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt, Ngân liều lĩnh tự tử và may mắn được Viễn (Lương Gia Huy) cứu. Thấy chồng dành tình cảm quá mức đến bạn thời thơ ấu, Hằng - vợ Viễn (Nhã My) lên cơn ghen, xô xát Ngân.
Đảm nhận nhân vật Ngân, Á hậu Thùy Dung không chỉ mạnh dạn để mặt mộc mà còn liên tục bị đánh đến tơi tả. “Cảnh ê-kíp kỳ vọng nhiều ở Dung là cảnh bị đánh. Gần như trong “Ước mình cùng bay” tay chân Dung luôn bị bầm dập. Ở dưới quê cũng bị đánh, lên thành phố cũng bị đánh. Mình cũng rất là sợ. Thật may những cảnh khó Dung chuẩn bị tinh thần kỷ, chỉ quay một lần” - nàng hậu chia sẻ.
Không chỉ Á hậu Thùy Dung, Trịnh Thảo (đảm nhận vai Nhi) cũng phải thay đổi rất nhiều về ngoại hình, phải xấu, lôi thôi và ham ăn. Nhân vật Nhi cũng nhận không ít trận đòn từ ông Hợp (Hà Phong). Đặc biệt phân cảnh khi biết chị mình bị ba “bán” cho đại gia giá 250 triệu, Nhi uất ức cãi ông Hợp và bị đánh đau thấu xương.
Chia sẻ về phân cảnh này, Trịnh Thảo kể: “Được diễn cảnh hành động dùng tay chân em vui lắm. Em suy nghĩ cách thể hiện từ khi đọc kịch bản: Đánh sao cho hợp lý, không đánh nhẹ quá và nhớ lại hồi nhỏ.
Cảnh bị ba đánh lên hình như vậy nhưng khi ở hậu trường mọi người đứng dồn lại xem em bị đánh, sôi động như đang xem đá bóng. Còn cảnh chị Hằng đánh chị Ngân, tụi em xếp hàng ghế dài ngồi xem. Nói chung là vui lắm. Một kỉ niệm không thể nào quên được”.
Á hậu Thùy Dung chia sẻ kĩ hơn: “Trong ba chị em Ngân, Nhi và Hoan, mọi người sẽ nghĩ Ngân là cô gái được yêu thương nhất, được chăm bẵm nhất. Thật ra, mọi sự ưu ái đó là sự kỳ vọng và áp đặt. Ngân gần như không được sống thực sự như mong muốn, sống với vỏ bọc là người chị tốt, người con tốt và là một cô gái có hình ảnh tốt trong làng.
Thật ra cô gái này rất trong trẻo. Ngân chỉ yêu anh Hoàng trong xóm và cũng chỉ mong có được tình yêu của anh thôi. Cuộc sống cứ đẩy Ngân vào hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Cuối cùng thứ cô mong mỏi nhất lại không có được. Thành ra tính cách hoàn toàn thay đổi”.
Lần đầu chạm ngõ nghiệp diễn xuất, Á hậu Thùy Dung tạo nhiều bất ngờ cho khán giả về nhân vật Ngân nặng nội tâm. Diễn xuất chân thật của nàng hậu giúp các phân cảnh diễn ra trôi chảy, tự nhiên. Trước mặt thì luôn thể hiện ngoan hiền và quan tâm đến các em nhưng thực chất cô muốn mọi thứ thuộc về mình, thậm chí phá hủy đi thứ quan trọng nhất của người cô yêu.