Mới đây, hai diễn viên Ha Jung-woo và Ju Ji-hoon cùng đạo diễn Kim Seong-hun đã gửi lời chào đến khán giả Việt Nam. Nói về nhân vật của mình, Ha Jung-woo miêu tả: “Min-jun là một nhà ngoại giao không có gì ngoài sự gan dạ”.
Ju Ji-hoon thì cho biết: “Pan-su là một tài xế taxi ranh mãnh và ham tiền”.
Sau khi công chiếu thành công tại Hàn Quốc và nhận mưa lời khen của truyền thông nước nhà, ê-kíp Bộ đôi báo thủ đang rất nóng lòng được gặp gỡ khán giả Việt Nam.
Lấy cảm hứng từ vụ bắt cóc một nhà ngoại giao Hàn Quốc đang làm việc ở đại sự quán, một số tình tiết trong Bộ đôi báo thủ như cuộc gọi cầu cứu mà Min-jun (Ha Jung-woo) nhận được khi phụ trách vụ Trung Đông, hay kế hoạch giải cứu con tin của chính phủ giữa bối cảnh Thế vận hội mùa hè - Olympic Seoul 1988 đang đến gần đều có thật.
Tuy nhiên, những tình tiết xảy ra trên hành trình tới Beirut, Lebanon để thực hiện nhiệm vụ không chính thức của nhà ngoại giao Min-jun hay màn kết hợp bất đắc dĩ của anh và tài xế taxi Pan-su (Ju Ji-hoon) lại chứa đầy trí tưởng tượng điện ảnh. Không bó buộc bộ phim ở một thể loại duy nhất, đạo diễn Kim Seong-hun đã kết hợp cả 3 thể loại hài, hành động, phiêu lưu, tạo ra tiếng cười bất ngờ song hành cùng nhiều pha rượt đuổi, đánh đấm thót tim.
Bắt đầu với ý định lừa đảo đối phương - Pan-su muốn lợi dụng Min-jun để có thị thực đến Mỹ, còn Min-jun lại cần một người am hiểu tình hình Lebanon, cuối cùng, cả hai phải bảo vệ lẫn nhau, dần thấu hiểu hoàn cảnh và con người thực của nhau để xây dựng tình bạn, tình đồng đội đáng quý trong hoạn nạn. “Hãy cùng nhau trở về nhà” - thông điệp nhân văn xuyên suốt bộ phim cũng là lời động viên ý nghĩa mà Min-jun dành cho Oh Jae-seok - nhà ngoại giao bị bắt cóc và Pan-su - người đồng hương lưu lạc ở Lebanon. Hành trình quay lại quê nhà Hàn Quốc của ba nhân vật đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người khác, qua đó, thể hiện góc nhìn xúc động về tình đồng nghiệp, tình người.