Chồng qua đời, Virginie (Suliane Brahim) một mình nuôi hai con: Cô bé Laura (Marie Narbonne), 15 tuổi, và cậu nhóc Gaston (Raphael Romand), bảy tuổi.
Trước khi mất chồng, gia đình cô từng nuôi dê, nay sống bằng việc nuôi châu chấu để nghiền bột bán kiếm tiền. Công việc khó khăn khi bầy côn trùng không sinh sản đủ số lượng cần có, khiến Virginie rơi vào cảnh túng thiếu.
Một lần, cô tình cờ phát hiện loài châu chấu sinh trưởng tốt hơn khi hút máu tươi. Ở bước đường cùng, Virginie quyết định dùng máu mình để nuôi chúng, từ đó dẫn đến những mối đe dọa không thể kiểm soát.
Phim dài 101 phút, nhịp điệu chậm rãi, pha trộn giữa thể loại kinh dị tự nhiên và kinh dị tâm lý. Kịch bản do Jérôme Genevray và Franck Victor chấp bút, cốt truyện đơn giản, ít thoại, nặng về tâm lý.
Nửa đầu xoay quanh cuộc sống của gia đình Virginie, nửa sau tăng dần kịch tính.
Diễn biến tâm lý của Virginie lôi kéo khán giả. Sống ở vùng quê nước Pháp nhưng cuộc đời cô chưa từng yên bình. Theo thời gian, Virginie càng tách biệt thế giới con người, chỉ có bầy châu chấu vừa là nguồn sống vừa là tia hy vọng cuối cùng.
Nữ diễn viên Suliane Brahim gây ấn tượng khi hóa thân Virginie. Cô có gương mặt và ngoại hình gần giống Charlotte Gainsbourg, nét diễn thiên về nội tâm cũng gợi nhớ ngôi sao trong Nymphomaniac (2013). Châu chấu là biểu tượng đặc trưng của phim, từ loài côn trùng phá hoại mùa màng trở thành động vật khát máu không kém ma cà rồng.
Điểm trừ là nhịp phim chậm rãi, gây mất kiên nhẫn. Độ kinh dị chưa cao với khán giả quen dòng phim này.