Trong tập 35 của 11 tháng 5 ngày, Thục Anh (Lương Thanh) không phải chạy trốn khỏi lễ ăn hỏi với Long đần (Hà Trung) mà quyết định đến gặp bố mẹ của Long để nói hết ra sự thật. Tất nhiên, bố mẹ Long không thể chấp nhận chuyện con trai đi "đổ vỏ" cho người khác và thậm chí còn giận vì con trai đã nói dối và dàn xếp mọi chuyện. Hôn lễ của Thục Anh và Long đần cũng chính thức hủy bỏ.
Khi thấy con gái về và biết mọi chuyện xảy ra đều do Thục Anh tự ý quyết định, bà Vân đã vô cùng tức giận. Phân đoạn này NS Vân Dung đã diễn vô cùng xuất sắc, lột tả được sự đau khổ, sự thất vọng và cả những xót xa của người mẹ.
Bà Vân đã từng làm mẹ đơn thân, từng chịu nhục nhã vì tiếng chửa hoang nên không muốn con gái Thục Anh đi theo vết xe đổ của mình. Bà chỉ muốn con gái được hạnh phúc, nhưng Thục Anh lại cho rằng việc mình kết hôn chỉ là ý nguyện của riêng mẹ.
Ở trong hoàn cảnh này, bà Vân chỉ biết mắng, biết trách, biết đánh con mà bất lực không thể cứu vãn được gì nữa. Hôn lễ cũng đã hủy bỏ và từ giờ về sau chắc sẽ chẳng còn người đàn ông nào chấp nhận cưới Thục Anh như Long. Bà Vân nghĩ con gái mình đã hoàn toàn hết cơ hội và sau này, cuộc sống đầy rẫy khó khăn, đau khổ sẽ lại diễn ra với Thục Anh như bà đã từng trải qua.