Tính đến hết chủ nhật, Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon 2021 đã có hơn 187 nghìn lượt vé bán ra, thu về doanh thu khoảng 16,5 tỉ đồng tại phòng vé Việt. Thành tích này của Mèo Ú và những người bạn khẳng định chắc nịch rằng Doraemon vẫn là thương hiệu hoạt hình vô cùng được lòng khán giả Việt Nam ở mọi độ tuổi.
Phần phim này bắt đầu từ việc Nobita tình cờ gặp được người ngoài hành tinh tí hon Papi, vốn là tổng thống của hành tinh Pirika, chạy trốn tới trái đất để thoát khỏi những kẻ nổi loạn nơi quê nhà. Doraemon, Nobita và hội bạn thân dùng bảo bối đèn pin thu nhỏ biến đổi theo kích cỡ giống Papi để chơi cùng cậu bé. Thế nhưng, một tàu chiến không gian tấn công cả nhóm. Cảm thấy có trách nhiệm vì liên lụy mọi người, Papi quyết định một mình đương đầu với quân phiến loạn tàn ác. Doraemon và các bạn lên đường đến hành tinh Pirika, sát cánh bên người bạn của mình.
Giống như các phần phim trước, Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon vẫn thể hiện trọn vẹn sự đáng yêu vô bờ bến của chú mèo máy đáng yêu. Mèo Ú Doraemon thông minh, nhanh nhẹn nhưng cũng vẫn giữ được sự hài hước đáng yêu với các biểu cảm khó đỡ, chiếm trọn tình cảm của các fan hâm mộ nói riêng và khán giả nói chung.
Không chỉ vậy, chú còn thể hiện phẩm chất của một nhà lãnh đạo đích thực, giỏi giang nhưng rất gần gũi, thấu hiểu các thành viên trong nhóm. Điều này càng phù hợp hơn với cốt truyện của phần phim thứ 45 này, khi nhóm bạn lớp 3B mang một trọng trách cực kỳ nặng nề: giúp đỡ một hành tinh thoát khỏi ách độc tài.
Các thành viên trong nhóm bạn được chia nhiều đất diễn hơn, đặc biệt là Suneo “mỏ nhọn”, nhân vật vốn thường bị lu mờ trong các phần phim dài trước đây. Nhiều khán giả ví von cả nhóm như “biệt đội Avengers phiên bản anime”, khi mỗi nhân vật đều có các phẩm chất sáng giá khác nhau, chung tay thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới.