Mở đầu tập phim, Huệ tìm Hai Lương để cứu lấy Thành. Rõ ràng biết là tội của mình làm hư chậu cây quý, Hai Lương không hiểu vì sao bà Phú lại đánh Thành ra nông nỗi. Sợ Thành bị bỏ đói quá lâu, Lương vội vàng đi xuống nhà bếp chuẩn bị cháo gà và ân cần đút cho Thành từng muỗng cháo.
Bỗng Tấn bất ngờ xuất hiện và ngăn cản Hai Lương không được đút cho kẻ ăn người ở. Tấn giành lấy tô cháo khiến Lương nổi giận cắn Tấn. Tức tối vì bấy lâu nay thường bị cậu chủ cắn, Tấn nhân cơ hội trả thù và dùng roi quất liên tiếp vào người Lương khiến cậu chủ lên cơn co giật và bất tỉnh.

Quá tức giận vì cậu con trai cưng đầy vết roi hằn trên lưng, bà Phú quát mắng đám gia nhân. Cơ hội “gắp lửa bỏ tay người” đã đến, Tấn cố tình thọc mạch với bà Phú rằng chính Thành đã giành tô cháo và đánh cậu chủ. Tin lời Tấn, bà Phú lại kêu người lôi Thành ra đánh.
Bà Sáu và Gái biết Thành bị oan nhưng không thể nào giúp được. May mắn, Lương đã tỉnh dậy và cố gắng đi ra ngoài giải cứu Thành, đưa Thành vào cho thầy thuốc trị vết thương, sau khi chỉ tội chính Tấn là kẻ đánh mình. Dù ngây ngô nhưng sự tận tâm của Hai Lương khiến Thành rất cảm động và nguyện đền đáp ơn này.
Ở một diễn biến khác, dù biết Hạnh Thúy và thầy Phan đều tỏ rõ tình ý dành cho nhau nhưng ba má cô kiên quyết ngăn cản cuộc tình này. Má của Hạnh Thúy không ngần ngại mắng Phan là “kẻ khố rách áo ôm”.

Mang tư tưởng tân thời, Hạnh Thúy kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình và không chấp nhận việc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”.