Biết vợ ông Trí (Huỳnh Kiến An) đang bệnh nặng, Trà My mủi lòng, không muốn dồn ép ông ta. Trong lúc khó xử, Trà My đã chọn dùng món ăn để hóa giải mọi hận thù với đối tượng mà mình “ghét”. Cô đến bệnh viện thăm vợ ông Trí nhưng thay vì báo với công ty điều tra ông Trí thì Trà My chọn cách im lặng, để cho ông thêm thời gian suy nghĩ lại.
Mặt khác, Quang Minh (Nhan Phúc Vinh) lo cho em gái, không ngừng tìm cách giúp em thoát khỏi rắc rối. Biết Trà My đã tìm ra thủ phạm nhưng vì “chuyện bao đồng” mà không truy cứu tới cùng, anh tức tối mắng Trà My một trận. Cuối cùng, sự bao dung của Trà My khiến ông Trí xấu hổ, chủ động đến công ty thú nhận với ban giám đốc rằng chính ông đã bán thông tin mật của công ty nhằm kiếm tiền lo cho vợ. Ông cũng nhắn tin cảm ơn và xin lỗi Trà My. Nhờ đó mà Trà My được minh oan.Sau tất cả, gia đình bà Thanh lại đầy ắp tiếng cười khi Trà My đã được giải oan. Bà Thanh cho rằng công lớn thuộc về Quang Minh. Ngoài ra, bà cũng có chút bực tức vì dù nói hết lời nhưng vẫn không thể làm lung lay sự ngưỡng mộ, tin tưởng mà Trà My dành cho bà Hồng. Bà Thanh chạnh lòng với ý nghĩ rằng mình không được coi trọng bằng thần tượng của con gái và đối với Trà My dù mẹ có làm điều gì thì cũng chỉ đem lại sự xấu hổ mà thôi.
Trong khi Trà My nhận được tin vui thì anh em Quanh Minh, Kiên Cường sắp đối mặt với tình huống “khó nhằn”. Gia đình ông Phát nôn nóng muốn gặp chàng rể tương lai khiến chàng bác sĩ mạo danh Kiên Cường lâm vào thế khó. Còn gã sếp kênh kiệu của Quang Minh cũng đã nhận được những hình ảnh tình tứ giữa cô vợ sắp cưới của gã và Quang Minh.