Cách đây không lâu, Hồ Bích Trâm đã nhận được Giải thưởng Nữ diễn viên Web-drama xuất sắc nhất, do Hội đồng nghệ thuật Ngôi sao xanh 2021 bình chọn nhờ vai diễn trong Về nhà ăn Tết.
Có lẽ, niềm vui lớn nhất của một nghệ sĩ chính là sự cố gắng lao động, sáng tạo của họ trong công việc được tất cả khán giả, mọi người ủng hộ và đón nhận. Đáp lại sự yêu thương và quan tâm của khán giả, Hồ Bích Trâm quyết định “tạm gác” chuyện sinh con, tiếp tục đầu tư “bạc tỉ” cho dự án phim Tết này có chồng.
Dự án web-drama thứ 3 của Hồ Bích Trâm xoay quanh câu chuyện về “chị Đại trồng rau” Thúy Diệu (Hồ Bích Trâm), con gái độc nhất của bà Hai Lửa (Lê Giang), sinh ra và lớn lên trong một gia đình “nói không với đàn ông”.
Định mệnh cuộc đời bắt đầu xảy ra, khi cô gặp gỡ chàng Giám đốc công ty bất động sản Mạnh Trường (ca sĩ Hồ Quang Hiếu). Vì muốn chống trả lại cha của mình - ông Sang (Kim Tử Long), Mạnh Trường trong giây phút “bốc đồng” đã tiếp nhận dự án thu mua mảnh đất của nhà Thúy Diệu, để xây khu du lịch sinh thái.
Nhằm đạt được mục đích, Mạnh Trường giả vờ làm khách du lịch ở khu resort và cùng Hiếu (Khương Dừa) lên kế hoạch, lấy lòng nhà Thúy Diệu. Tuy nhiên, kết quả đều thất bại ê chề. Nhờ “nhân duyên do trời định” nên “cặp oan gia” Thúy Diệu và Mạnh Trường từ khi nào đã nảy sinh tình cảm.
Câu chuyện tình đẹp như mơ của đôi trẻ liên tục bị “đại ca” Huy Cường (Lê Nam) gây khó dễ, bởi lẽ anh cũng là người “thương thầm trộm nhớ" Thúy Diệu. Và cũng từ những khó khăn do chính Huy Cường tạo ra, Thúy Diệu vô tình biết được bí mật động trời về cha đẻ của mình.