“Just One Person” (tạm dịch: Chỉ một người) là bộ phim tình cảm lãng mạn kể về ba người phụ nữ mắc bệnh nan y. Họ gặp nhau tại một bệnh viện và quyết định rằng trước khi chết, họ sẽ hạ gục một kẻ xấu. Thế nhưng, trong nỗ lực hạ gục “chỉ một người”, họ đã gặp được người có giá trị nhất trong cuộc đời mình.
Trong phim, Ahn Eun Jin đóng vai Pyo In Sook, một người phụ nữ cứng đầu và vô cảm, được chẩn đoán mắc bệnh nan y. Kang Ye Won đảm nhận vai Kang Se Yeon, một bà nội trợ đứng giữa sự sống và cái chết. Còn Joy (Red Velvet) đảm nhận vai Sung Mi Do, một người có sức ảnh hưởng và nổi tiếng nhưng không còn sống được bao lâu.
Trong khi đó, Kim Kyung Nam đảm nhận vai nam chính Min Woo Chun, một sát thủ bí ẩn. Trong phim, Kim Kyung Nam và Ahn Eun Jin sẽ khắc họa mối tình lãng mạn giữa Pyo In Sook và Min Woo Chan.
Trong buổi đọc kịch bản đầu tiên, dàn diễn viên phim cho thấy phản ứng hóa học và niềm đam mê diễn xuất. Gây chú ý trong đó là Joy, nữ thần tượng xinh đẹp của Red Velvet.
Trở lại màn ảnh sau một thời gian vắng bóng, giọng ca trẻ được hy vọng sẽ thoát khỏi mác "bình hoa di động", "diễn đơ" trước đó.
Ở vai diễn Sung Mi Do, trong buổi đọc kịch bản, Joy thể hiện được giọng nói kiên định cùng những cảm xúc phức tạp của nhân vật. Tuy nhiên, việc cô có thật sự tiến bộ trong dự án này hay không, hiện vẫn còn là ẩn số với khán giả.
“Just One Person” dự kiến khởi chiếu vào nửa cuối năm 2021 trên JTBC.