Diễn viên Kiều Trinh đảm nhận vai diễn bà Tư nặng tâm lý, người mẹ tảo tần, hết mình vì con nuôi, con ruột. Với diễn xuất xuất thần, Kiều Trinh để lại cho người xem cảm giác day dứt, nỗi ám ảnh, xót xa thay cho nhân vật bà Tư. Chính nữ diễn viên cũng không khỏi xúc động khi vai diễn người mẹ này lấy được nước mắt của người xem.
“Thật bất ngờ và hạnh phúc khi “Mặt trời mùa đông” đạt 100 triệu lượt xem trên các nền tảng. Đây là bộ phim khán giả đón nhận nhiều nhất, vai diễn tâm đắc nhất, hút cạn sức lực của Kiều Trinh và là vai diễn gần như Trinh tâm đắc nhất trong suốt 20 năm làm nghề. Cũng như các bộ phim khác, tôi làm hết sức lực mà vai diễn này cực, vất vả hơn. Một cảnh quay nhưng lên phim Trinh phải diễn gấp 10 lần.
Trinh không nghĩ mình nhận được nhiều sự đón nhận, yêu thương của khán giả. Đọc những bình luận khán giả dành cho mình, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm” - cô nói.
Steven Nguyễn khiến không ít người ngạc nhiên đến cảm phục khi đảm nhận hai vai diễn nặng tâm lý, khắc họa rõ từng tuyến nhân vật, đan xen nhiều câu chuyện nhân văn. Điều này cho thấy “quả ngọt” của nam diễn viên khi đã cố gắng không ngừng nghỉ, phá cách bản thân. Không ai khác, chính Steven Nguyễn là người hạnh phúc nhất khi “Mặt trời mùa đông” đạt thành tích khủng.
“Khi biết được thông tin “Mặt trời mùa đông” đạt 100 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng, Steven không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình. Vừa vui vừa sung sướng vừa xúc động và biết ơn. Vui và sung sướng là vì công sức của cả ê-kíp được đền đáp một cách xứng đáng. Xúc động và biết ơn các anh chị em đã tin tưởng mình” - nam diễn viên xúc động chia sẻ.
“Mặt trời mùa đông” là cầu nối để dàn diễn viên gạo cội NSƯT Mỹ Uyên, Kiều Trinh, Huy Khánh, Đại Nghĩa Thân Thúy Hà… cùng các diễn viên trẻ Steven Nguyễn, Trình Mỹ Duyên, Quỳnh Lương, Yeye Nhật Hạ… trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, diễn giải những đặc sắc trong cuộc đời của người khác đến người xem. Theo đúng thông điệp của phim chỉ có tình yêu thương giống như “mặt trời” mới có thể sưởi ấm được cho những con tim bất hạnh và lạnh giá như “mùa đông”. Sau những tranh đấu, cuối cùng cha mẹ nào mà chẳng yêu con, nhưng đôi khi những điều họ nghĩ là tốt lại không phù hợp với con mình.