Âm nhạc bắt tai, hình ảnh mãn nhãn
Vẫn giữ đúng truyền thống của mình, Disney đã tiếp tục tổ chức một đại tiệc âm nhạc trong Nàng tiên cá. Những ca khúc thân quen và kinh điển từng “gây sốt” trong bản hoạt hình 1989 như Part of Your World, Under the Sea,… đều được tái hiện một cách tươi mới, sôi động mà vẫn giữ được tinh thần như trước đây.
Thế nhưng, điểm nhấn trong các màn trình diễn âm nhạc của Nàng tiên cá là phần hình ảnh bổ trợ đằng sau. Phần kĩ xảo biển sâu thể hiện thế mạnh của Disney, mở ra vùng Thất Hải đầy bí ẩn nhưng không khỏi cuốn hút. Tại đó, Ariel cùng những người bạn cá tôm của mình cùng nhau ca hát, nhảy múa, mang đến những phần diễn cuốn hút về nghe lẫn nhìn.
Bên cạnh Ariel, các nhân vật khác cũng có điểm sáng khi trình bày phần nhạc kịch của mình.


Hoàng tử và phản diện gây ấn tượng mạnh
Gây chú ý bởi phần âm nhạc đặc sắc, Nàng tiên cá vẫn có sức hút điện ảnh lớn chứ không chỉ tập trung vào yếu tố nhạc kịch.
Về nội dung, phim không đi quá xa so với bản hoạt hình, giữ gần như toàn vẹn tiến trình câu chuyện. Tuy vậy, bộ phim vẫn có nhiều thay đổi, thậm chí chi tiết mới lạ mà trước đó chưa từng có.
Đơn cử là thân thế của chàng hoàng tử Eric, đây chắc chắn sẽ là chi tiết quan trọng, thay đổi nhiều góc nhìn về thế giới công chúa Disney.
Mặt khác, phần diễn xuất của Nàng tiên cá cũng là yếu tố chất lượng. Trải qua nhiều tranh luận trái chiều, nữ chính Halle Bailey nhìn chung đã thể hiện tròn trịa sự ngây thơ, ưa phiêu lưu và khả ái của cô út được vua Triton yêu thương một cách hà khắc. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả nàng tiên cá Ariel là phần thể hiện của phản diện Ursula do ngôi sao hài Melissa McCarthy thể hiện. Có một chút khôi hài, một chút đáng sợ nhưng cũng khó đoán, McCarthy thổi làn gió mới vào Phù thuỷ bạch tuộc, song vẫn ghi điểm bởi khí chất dễ nhận biết của nhân vật.
Nhìn chung, Nàng tiên cá là bộ phim tròn trịa từ đầu chí cuối, mang đến đại tiệc bắt mắt, đã tai và hấp dẫn đúng nghĩa dành cho khán giả nhí lẫn người lớn.