"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 54: Nhất Dương không hoàn thành nhiệm vụ

DI PY |

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 54, Nhất Dương không thể hoàn thành nhiệm vụ, kẻ chủ mưu trong chuỗi kế hoạch hoàn hảo đành sử dụng đến con cờ quan trọng nhất.

Sau sự thất bại của Nhất Dương, bà Nguyễn lập tức sử dụng con “át chủ bài” đang có trong tay. Để bước tiếp theo trong kế hoạch mà bản thân đã dày công chuẩn bị được diễn ra suôn sẻ, bà ta đã tìm đến tận nhà Trọng Nghĩa.

Mục đích chính là xa gần nhắc nhở quan huyện về mối thù cha còn đang bỏ ngỏ. Tuy nhiên, sự nhiệt tình ấy hoàn toàn không xuất phát từ lòng tốt của Nguyễn phu nhân, mà đó chính là một âm mưu. 

Nói về tiểu thư Như Ý, sau khi chứng kiến tình trạng của Nhất Dương, cô quyết định bí mật đưa anh về Lý gia trang để tiện bề chăm sóc.

Khi người thương dần hồi phục, Lý tiểu thư mở lời khuyên anh nên từ bỏ chuyện cũ, sống vui vẻ bên cô. Thế nhưng, Nhất Dương một mực từ chối. Bởi lẽ, anh còn trọng trách lớn lao phải hoàn thành. 

Trong khi đó, Trịnh lão gia vì không muốn mọi dự định của mình bị xáo trộn nên đã gấp rút cho thông qua chúc thư với sự chứng kiến của các hương thân.

Tô Hoàng vì không cam tâm trở thành kẻ trắng tay đã sai ả nhân tình tìm cách đánh cắp “tờ giấy sinh mệnh” ấy. Mặc khác, gã con rể bất lương cũng đang lên độc kế nhằm kết thúc lão nhạc gia “đáng kính”. Tuy nhiên, kế hoạch những tưởng không một khe hở của gã họ Tô chẳng may đã bị vô hiệu hóa.

Chúc thư mà ả nhân tình của hắn ra sức đánh cắp chỉ là một tờ giấy vô giá trị. Sở dĩ cục diện có thể diễn ra theo hướng có lợi cho ông Trịnh chính là nhờ vào sự sắp xếp khôn ngoan của cháu dâu Minh Lan. 

Số phận của đôi “gian phu dâm phụ” sẽ ra sao khi ông Trịnh đã biết toàn bộ sự thật?

"Nghiệp sinh tử phần 3" lên sóng vào lúc 20h từ thứ hai đến thứ bảy trên THVL1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 52: Tô Hoàng lên kế hoạch hạ sát cha vợ

DI PY |

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 52, ông Trịnh quyết định công bố người sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản là Tô Châu - cháu trai cùa mình. Đó cũng là lúc Tô Hoàng rắp tâm lên kế hoạch chiếm đoạt gia tài khi phát hiện bản thân sắp phải rơi hoàn cảnh trắng tay… 

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 51: Trọng Nghĩa dùng "hạ sách" với Tô Hoàng

DI PY |

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 51, vì nóng lòng báo thù, Trọng Nghĩa (Quốc Huy) bèn dùng "hạ sách" để đối phó với Tô Hoàng (Huy Khánh).

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 49: Trọng Nghĩa về làm quan làng Nhất 

DI PY |

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 49, trở về làm quan, Trọng Nghĩa tận dụng cơ hội cho lật lại oan án của người cha vắn số. Mọi cố gắng của cậu sẽ có kết quả gì khi đối thủ là một kẻ dụng mưu thần sầu?

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 48: Trọng Nghĩa vinh quy bái tổ

DI PY |

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 48, với sự bảo hộ của “quý nhân”, mẹ con bà Lệ  sắp chạm tay vào giấc mơ vĩ đại nhất trong đời. Tuy nhiên, liệu có quá sớm để họ đặt cược niềm tin cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người đã từng ra tay giúp đỡ họ một cách… vô điều kiện?

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 52: Tô Hoàng lên kế hoạch hạ sát cha vợ

DI PY |

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 52, ông Trịnh quyết định công bố người sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản là Tô Châu - cháu trai cùa mình. Đó cũng là lúc Tô Hoàng rắp tâm lên kế hoạch chiếm đoạt gia tài khi phát hiện bản thân sắp phải rơi hoàn cảnh trắng tay… 

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 51: Trọng Nghĩa dùng "hạ sách" với Tô Hoàng

DI PY |

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 51, vì nóng lòng báo thù, Trọng Nghĩa (Quốc Huy) bèn dùng "hạ sách" để đối phó với Tô Hoàng (Huy Khánh).

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 49: Trọng Nghĩa về làm quan làng Nhất 

DI PY |

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 49, trở về làm quan, Trọng Nghĩa tận dụng cơ hội cho lật lại oan án của người cha vắn số. Mọi cố gắng của cậu sẽ có kết quả gì khi đối thủ là một kẻ dụng mưu thần sầu?

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 48: Trọng Nghĩa vinh quy bái tổ

DI PY |

"Nghiệp sinh tử" phần 3 tập 48, với sự bảo hộ của “quý nhân”, mẹ con bà Lệ  sắp chạm tay vào giấc mơ vĩ đại nhất trong đời. Tuy nhiên, liệu có quá sớm để họ đặt cược niềm tin cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người đã từng ra tay giúp đỡ họ một cách… vô điều kiện?