Sau hơn 3 năm, nhà sản xuất tài ba Sean McKittrick - người góp phần đánh dấu bước chuyển mình của dòng phim kinh dị khi đầu tư khai thác sâu nội dung về mảng tối xã hội - chính thức tái xuất với "Phong ấn quỷ dữ".
Nhà phát hành phim "Phong ấn quỷ dữ" là Neon - đơn vị tạo nên tiếng vang lớn cho điện ảnh châu Á sau thành công rực rỡ của "Parasite" (Ký sinh trùng) ra mắt năm 2019.
Đang vươn mình trên thị trường phim quốc tế, nhà phát hành phim Neon xuất sắc khi xác lập kỷ lục có 4 bộ phim liên tiếp giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes. Cú bắt tay giữa bộ đôi sản xuất và phát hành phim uy tín hứa hẹn mang đến bộ phim chất lượng và hấp dẫn.
Về nội dung phim, đạo diễn Bishal Dutta đã mượn câu chuyện đôi bạn người Mỹ gốc Ấn để khai thác khía cạnh xã hội về cuộc sống của họ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay của mình.
Một số chi tiết quan trọng trong phim đã được nhà sản xuất hé lộ: Một thiếu niên người Mỹ gốc Ấn là Samidha đang tìm cách hòa nhập với môi trường học đường của mình. Biến cố ập đến khi người bạn từng thân thiết với Samidha là Tamira (Mohana Krishnan), cũng là một nữ sinh gốc Ấn, bắt đầu có những biểu hiện kì lạ xoay quanh chiếc hũ bí ẩn.
Tamira tìm đến Samidha với mong cầu sự giúp đỡ nhằm cứu lấy cô thoát khỏi sự đeo bám khủng khiếp từ một thế lực vô hình, không ngờ rằng, chính Samidha và hành động đập vỡ chiếc hộp đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tamira bị bắt vào khoảng không gian tách biệt đáng sợ.
Phim "Phong ấn quỷ dữ" sẽ khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 20.10.2023.