"Lưới trời" - bộ phim nói về số phận của nhân vật Út Hạnh (Nhật Kim Anh thủ vai) đang khiến nhiều người xót thương. Từ cô gái quê nghèo lên Sài Gòn học may, Út Hạnh gặp Hải (Trung Dũng), yêu anh và có bầu. Nào ngờ Dũng là người đã có vợ, Út Hạnh bị đánh ghen tàn bạo, bị người đời cười chê là kẻ cướp chồng. Cô lầm lũi về lại quê với niềm tin nhỏ nhoi sẽ được vợ chồng anh hai bao bọc, chở che…
Nào ngờ cuộc đời cô đã lấm bùn nay còn ê chê hơn với sự đối xử ghẻ lạnh và đầy toan tính của bà chị dâu Tím (Thân Thúy Hà đóng).
Tiếp tục nhận vai về số phận người phụ nữ sau thành công của "Tiếng sét trong mưa", Nhật Kim Anh nhận về nhiều bình luận cho rằng giữa vai Út Hạnh có nét giống Thị Bình. Có nhận xét cho rằng cô đang chọn hình tượng nhân vật khá giống nhau nên khán giả chưa cảm nhận được sự phá cách trong nét diễn.
Chia sẻ về điều này, Nhật Kim Anh nói bản thân trước giờ luôn tôn trọng ý kiến khen chê, góp ý từ khán giả. Tuy nhiên, cô khẳng định vai diễn ở hai phim có sự khác biệt. Điểm chung ở hai vai là hình tượng gái quê 19, 20 tuổi, có nét chân chất, dễ thương ở những tập mở đầu. Càng về sau, số phận của họ sẽ rẽ sang hướng khác.
Nhật Kim Anh nói: “Tôi trước giờ khá khó tính trong việc chọn kịch bản, đã gật đầu là không vai nào giống vai nào. Mỗi nhân vật tôi đóng đều có khía cạnh, cuộc đời riêng. Vì thế cách diễn từ ánh mắt, cách đi đứng cũng sẽ khác nhau. Thị Bình ngây ngô, đáng yêu, còn Út Hạnh hiền lành, chân chất. Cuộc đời về sau của Út Hạnh sẽ mở ra cánh cửa khác - đó là hình ảnh giàu sang nhưng nỗi đau sẽ trở nên thấm thía hơn so với thuở trẻ”.
Nhật Kim Anh thừa nhận vai Thị Bình đã ghi dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Khi nhận vai Út Hạnh, cô khá lo và gặp áp lực về sự đón nhận của khán giả. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bộ phim, Nhật Kim Anh tin rằng Út Hạnh trong "Lưới trời" sẽ nằm trong bộ sưu tập vai diễn để đời của mình.
Trước đó, các phân cảnh như đánh ghen, bị hãm hiếp… do nữ diễn viên đóng mà không cần người đóng thế gây ấn tượng mạnh với khán giả. Các câu chuyện hậu trường do Nhật Kim Anh kể cho thấy cô bị bầm tím khắp người, mất cả tóc thật để lên phim chân thật và cảm xúc nhất.
Nhật Kim Anh thường nghiên cứu kịch bản rất kỹ, định hình nhân vật, tưởng tượng cách diễn trước khi ra phim trường. Khi bấm máy nếu cần thêm cảm xúc sẽ được đạo diễn mồi thêm.
Cô kể: “Có ngày quay vì khóc liên tục nên có lúc tôi không thể khóc nổi nữa. Chỉ cần nhắc đến tình mẹ con thôi là nước mắt chực trào ra, và cứ thế mà diễn tiếp”.
Trước câu hỏi: “Tại sao ở tuổi này còn vào vai thiếu nữ mới đôi mươi”, Nhật Kim Anh cho biết lựa chọn này được quyết định phần lớn từ đạo diễn. Cô nói: “Đạo diễn và êkíp đã phải tính toán, nhìn nhận rất kỹ để đặt để diễn viên vào từng phân đoạn. Đạo diễn thấy tôi còn thanh xuân, còn nét diễn phù hợp với phân đoạn đó sẽ giao mà không cần diễn viên thế”.