Tập 9-10 "Nữ chủ" đem đến trận ghen “long trời, lở đất” của bà cả Dung (Ngọc Lan) khi thấy chồng tình tứ bên Hải Đường (Thúy Ngân). Kể từ sau cuộc gặp đầu tiên, Cao Thiên (Huỳnh Đông) liên tục quan tâm, chăm sóc cho Hải Đường. Cảm giác một lần nữa phải “chung chồng” với người khác làm bà Dung trở nên phát điên. Trong mắt bà giờ đây chỉ toàn ý định diệt trừ Hải Đường.
Bà Dung sẵn sàng hy sinh một khoản tiền lớn trong cuộc giao dịch quan trọng chỉ để đặt bẫy bắt Hải Đường vào nhà giam trở lại. Thế nhưng, kế hoạch của bà hoàn toàn thất bại vì Cao Thiên chấp nhận từ bỏ giao dịch để cứu người. “Những gì anh đã muốn, không ai có thể ngăn cản”, lời tuyên bố đanh thép của Cao Thiên đã làm bà Dung nhận ra tình yêu, sự chiếm hữu của chồng dành cho “tình mới”.
Vừa thoát được kiếp nạn, Hải Đường phải đối mặt với khó khăn mới khi Cao Thiên bất ngờ bị ám hại và cần gấp người hiến thận. Trong một loạt kết quả, chỉ có Hải Đường là người phù hợp. Dù đã cố từ chối nhưng cô vẫn bị bà Dung lợi dụng cứu Cao Thiên. Người hiến thận là Hải Đường nhưng bà Dung đã nhanh trí sắp xếp màn kịch hiến thay khiến Cao Thiên lầm tưởng và cảm động trước tình cảm của vợ cả.
Không riêng bà Dung, bà Hà ghen tuông với Hải Đường mà cả Ngọc (Tường Vi) – con gái bà Dung cũng bắt đầu chướng mắt với sự xuất hiện của cô. Nhờ tình báo từ Phong (em vợ Quân thái tử), Ngọc điều tra được Khánh và Hải Đường từng yêu nhau. Một lần nữa thấy chồng đứng cạnh tình cũ, Ngọc không thể kiềm nén được cơn giận mà ngất lịm. Dự đoán trong các tập tiếp theo, Ngọc sẽ là nhân tố mới gây khó dễ cho Hải Đường.
Trước những màn “đánh ghen” thâm độc của các bà vợ, Ngọc Lan – người thủ vai bà cả Dung đã có những chia sẻ thật lòng xoay quanh nhân vật của mình. Theo nữ diễn viên, cảm xúc ghen tuông nhất thời là thứ khiến bà Dung đánh mất bản thân. Ngọc Lan cho biết: “Dung là tuýp phụ nữ vì một người đàn ông mà muốn sở hữu vị trí độc tôn trong lòng họ. Chính những cảm xúc nhất thời như vậy đã khiến bà ấy đánh mất bản chất thật của mình, mất đi hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người đàn ông họ yêu”.
Cuộc chiến chiếm hữu vị trí độc tôn của ba người phụ nữ của ông trùm Cao Thiên là cuộc chiến với các mục đích rất khác nhau. Có người vì muốn sở hữu riêng người đàn ông nhưng có người chỉ vì nhiệm vụ.