Lên sóng ngày 12.2, “Forecasting Love And Weather” (Dự báo tình yêu và thời tiết) - phim truyền hình mới do Song Kang và Park Min Young đóng chính luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
Đảm nhận vai nam chính Lee Si Woo trong phim, Song Kang mang đến hình ảnh một nhân viên văn phòng thông minh, nhiệt huyết và chỉ quan tâm đến thời tiết. Anh có một tâm hồn tự do vụng về, luôn suy nghĩ bên ngoài và quyết tâm đạt được bất cứ điều gì bản thân đặt ra.
So với những vai diễn trước đó, lần trở lại màn ảnh này của Song Kang được đánh giá là tiến bộ hơn trước. Vẫn là gương mặt đẹp trai thu hút, sao nam còn diễn xuất ăn ý với đàn chị Park Min Young. Nhưng cảnh ôm hôn thân mật của cặp đôi được fan phim khen quá đỗi ngọt ngào.
Tuy vậy, trước đó, cũng đã có những khoảng thời gian, tên tuổi Song Kang gắn liền với những lời chê trách vì diễn xuất, biểu cảm còn đơ cứng, một màu.
Chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới GQ Korea, Song Kang thú nhận, anh là kiểu người tránh mọi thứ xung đột, nên khi nghe được những lời không hay anh sẽ chọn cách quên đi.
“Tôi cứ để mọi thứ trôi đi. Tôi sống chỉ theo dòng chảy. Nhưng tôi thích điều đó. Ngay cả khi tôi bị căng thẳng, tôi sẽ quên nó đi nhanh chóng. Tôi cũng quên hết những lời từng làm tổn thương mình. Điều này cũng tương tự đối với những nhận xét rất vui khi được nghe, nhưng tôi cũng sẽ nhớ những lời khuyên. Tôi là kiểu người chỉ để lại những lời tốt đẹp và tổn thương thì để trôi qua".
Dù là một diễn viên triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc, thế nhưng, Song Kang không quyết định sẽ đặt mục tiêu nào đó để phấn đấu. “Nếu tôi đặt mục tiêu và quyết tâm đạt được nó, nhưng nó không diễn ra như tôi mong muốn, tôi sẽ có xu hướng vô cùng chán nản. Thay vào đó, tôi đã thay đổi hướng đi của mình để cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc.
Nếu như trước đây triết lý của tôi là: 'Dù thế nào đi nữa bạn cũng phải làm việc chăm chỉ' thì giờ đây nó đã được thay đổi thành: 'Tận hưởng những gì bạn làm và cảm thấy hạnh phúc" - anh nói.