Tài tử Han Jae Suk hội ngộ Lý Nhã Kỳ, tiết lộ yêu ẩm thực Việt Nam

DI PY |

Tài tử Han Jae Suk đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị tham dự sự kiện công chiếu phim "Kẻ thứ ba". Anh được Lý Nhã Kỳ ra sân bay đón tiếp.

Giữ lời hứa với nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ, Han Jae Suk vừa đáp chuyến bay đến Việt Nam để gửi lời chúc mừng, đồng thời chuẩn bị cho sự kiện công chiếu Kẻ thứ ba.

Dự án điện ảnh hợp tác lắm truân chuyên giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 13.5 tới đây. Lý Nhã Kỳ đã ra sân bay từ sớm để đón Han Jae Suk.

Xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ sáng, ngôi sao Giày thủy tinh gây ấn tượng bởi lối ăn mặc giản dị. Anh vẫy tay chào và cười thân thiện với những người hâm mộ nhận ra mình. Tái ngộ bạn diễn từng đồng cam cộng khổ suốt quá trình ghi hình Kẻ thứ ba, Lý Nhã Kỳ không khỏi xúc động. Cô dành tặng anh bó hoa tươi thắm và cái ôm thật chặt.

Nam tài tử đến Việt Nam để cùng Lý Nhã Kỳ ra mắt phim chung. Ảnh: NSX.
Nam tài tử đến Việt Nam để cùng Lý Nhã Kỳ ra mắt phim chung. Ảnh: NSX.
Nam tài tử đến Việt Nam để cùng Lý Nhã Kỳ ra mắt phim chung. Ảnh: NSX.
Nam tài tử đến Việt Nam để cùng Lý Nhã Kỳ ra mắt phim chung. Ảnh: NSX.

“Thật sự suốt mấy tháng nay, tôi cứ hồi hộp do sợ anh Han không sang dự được. Nếu thiếu anh ấy thì sự kiện công chiếu sẽ kém vui nhiều lắm, may mắn là mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ”, "mợ chảnh" thở phào nhẹ nhõm cho hay.

Về phía Han Jae Suk, anh tỏ vẻ phấn khởi khi được trở lại Việt Nam. Chia sẻ với báo giới, Han Jae Suk nói: “Chứng kiến cảnh đại dịch làm ngành giải trí toàn cầu điêu đứng, tôi từng thở dài, thầm nghĩ Bí mật thiên đường (tên phim cũ) có thể bị “đắp chiếu” vĩnh viễn. Thế nên, khi nghe Lý Nhã Kỳ thông báo phim sắp ra rạp dưới cái tên mới là Kẻ thứ ba, tôi đã rất vui và hứa với cô ấy sẽ đến Việt Nam chúc mừng bằng mọi giá”.

Ngoài ra, nam tài tử còn tiết lộ rằng anh rất thích ẩm thực Việt Nam. Trong lần sang Việt Nam ghi hình cách đây hơn 2 năm, Han Jae Suk từng có cơ hội trải nghiệm vài món đặc sản ở Đà Lạt, Sài Gòn và thừa nhận bản thân mình bị nghiện các loại đồ ăn có mắm (mắm tôm, mắm nêm, mắm ruốc…). Vì vậy, nhân dịp đặt chân tới “dải đất hình chữ S” lần thứ hai, anh hi vọng sẽ kịp thưởng thức thêm nhiều món ăn thú vị khác như gỏi cuốn, bánh xèo, bánh cuốn hay cà phê trứng… trước khi trở về nước.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Hakoota Dũng Hà hát nhạc phim của Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk

DI PY |

Nhờ giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát đẹp, chất chứa ưu tư từ nam ca sĩ Hakoota Dũng Hà, MV nhạc phim (OST) “Thiên đường nơi đâu” của “Kẻ thứ 3” ( Lý Nhã Kỳ, Han Jae Suk đóng chính) đem đến phút giây lắng đọng cho tâm hồn người thưởng thức.

Lý Nhã Kỳ nóng bỏng bên "người tình" một thời của Minh Hằng

DI PY |

Lý Nhã Kỳ khiến công chúng ngỡ ngàng vì bộ ảnh tình tứ.

Lý Nhã Kỳ hôn tài tử Han Jae-suk

DI PY |

Lý Nhã Kỳ và nam diễn viên Hàn Quốc Han Jae-suk có những cảnh tình cảm trong phim “Kẻ thứ 3”. 

Lý Nhã Kỳ trao học bổng cho học sinh khi về thăm trường xưa

DI PY |

Lý Nhã Kỳ đã cùng ê-kíp về lại Trường THCS Nguyễn An Ninh (Phường 9, TP.Vũng Tàu) tri ân thầy cô. Tính đến nay cũng ngót nghét 2 thập niên kể từ ngày cô rời khỏi mái nhà thân thương này. Với nàng "kiều nữ", mái trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giáo dục nhân cách cho mỗi người.

Hakoota Dũng Hà hát nhạc phim của Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk

DI PY |

Nhờ giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát đẹp, chất chứa ưu tư từ nam ca sĩ Hakoota Dũng Hà, MV nhạc phim (OST) “Thiên đường nơi đâu” của “Kẻ thứ 3” ( Lý Nhã Kỳ, Han Jae Suk đóng chính) đem đến phút giây lắng đọng cho tâm hồn người thưởng thức.

Lý Nhã Kỳ nóng bỏng bên "người tình" một thời của Minh Hằng

DI PY |

Lý Nhã Kỳ khiến công chúng ngỡ ngàng vì bộ ảnh tình tứ.

Lý Nhã Kỳ hôn tài tử Han Jae-suk

DI PY |

Lý Nhã Kỳ và nam diễn viên Hàn Quốc Han Jae-suk có những cảnh tình cảm trong phim “Kẻ thứ 3”. 

Lý Nhã Kỳ trao học bổng cho học sinh khi về thăm trường xưa

DI PY |

Lý Nhã Kỳ đã cùng ê-kíp về lại Trường THCS Nguyễn An Ninh (Phường 9, TP.Vũng Tàu) tri ân thầy cô. Tính đến nay cũng ngót nghét 2 thập niên kể từ ngày cô rời khỏi mái nhà thân thương này. Với nàng "kiều nữ", mái trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giáo dục nhân cách cho mỗi người.