Trong lúc đi dạo trên đồi trà, bà Hiền kể lại cho Trúc Trà nghe câu chuyện tình trắc trở của bà và ông ba Trung khi xưa. Cả hai nhân dịp này cũng nhắc về Chiêu Dương cùng sự chọn lựa mạo hiểm của cô ấy. Thay vì chấp nhận cuộc sống yên bình bên những người thân yêu sau khi tìm lại được nguồn cội thì cô lại quyết định dấn thân, bất chấp bao hiểm nguy đang chực chờ vây bủa.
Nhận được báo cáo từ trưởng công an huyện, người chỉ huy ban chuyên án không khỏi bất ngờ khi kẻ tiếp tay, bảo kê cho băng nhóm tội phạm nguy hiểm lại chính là lão Ba, một cán bộ cấp cao. Chính vì vậy, ông gấp rút chỉ huy một cuộc họp kín nhằm vạch ra phương án truy tìm kẻ đầu sỏ của đường dây nguy hiểm này.
Trong bữa tiệc thân thiết được tổ chức tại nhà Chiêu Dương, Mỹ Kỳ đã thừa nhận bản thân nợ “chị đại” một mạng. Cô ta hứa sẽ trả lại khi có dịp. Mỹ Kỳ cũng nhận ra bản thân đã ngu ngốc khi dành hết thanh xuân cho Lão Bàng để nhận về những đắng cay, chua chát. Chiêu Dương sau khi “tẩy não” kẻ mang ơn đã ủ mưu sẽ sử dụng cô ta như một vũ khí bí mật nhằm chống lại ông trùm.
Phát hiện Võ Hiếu đã thoát ra ngoài, ông trùm lệnh cho Trường Thịnh bí mật theo dõi anh. Cả hai nghi ngờ chồng cũ của Chiêu Dương đang “tá túc” ở biệt thự của cô. Tuy nhiên họ không thể ngang nhiên đến đó “xử” anh vì sợ…ảnh hưởng kế hoạch lớn! Trong khi đó, Võ Hiếu cũng nhận được mật báo bản thân đang bị theo dõi, cần thận trọng trong mọi hành động để tránh bị bại lộ thân phận.
Lần này, Võ Hiếu liệu có thể suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ khi kẻ “săn” anh không chỉ có Cazili?
“Trà táo đỏ phần 2” phát sóng vào lúc 20h00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1.