Vai diễn “tội nghiệp” của Ngô Phương Anh trong “Nơi ngọn gió dừng chân”

An Nhiên |

Nhận xét về vai Ánh Tuyết trong phim truyền hình “Nơi ngọn gió dừng chân”, khán giả dành nhiều lời khen cho Ngô Phương Anh. Họ cũng dần thay đổi cách nhìn về nhân vật: từ ghét chuyển thương cảm sau khi biết được Tuyết chỉ là “con cờ” trong kế hoạch trả thù của bà Cúc (NSƯT Mỹ Duyên).

Thời gian gần đây, “Nơi ngọn gió dừng chân” chiếu trên THVL là phim truyền hình nhận được nhiều sự yêu thích khi có rating cao nhất cả nước, vượt qua “Thương ngày nắng về”, theo số liệu từ Kantar Media.

Trong phim, Ngô Phương Anh gây chú ý khi đảm nhận vai Ánh Tuyết - cô gái luôn bị mẹ mình là bà Cúc (NSƯT Mỹ Duyên) bắt ép học thật giỏi, nhồi nhét vào đầu việc phải trả thù và giành bằng được mọi thứ về mình.

Vốn là nhân vật bị ghét vì thâm hiểm song thực tế, Tuyết không phải nhân vật ác của “Nơi ngọn gió dừng chân”. Những việc làm của Tuyết cũng chỉ xuất phát từ hoàn cảnh đưa đẩy, với mong muốn được mẹ yêu thương, có một gia đình trọn vẹn. Càng về sau, khi hiểu được bản thân mình và giá trị gia đình, Tuyết đã có nhiều sự thay đổi.

Tạo hình của Ngô Phương Anh trong phim. Ảnh: NVCC.
Tạo hình của Ngô Phương Anh trong phim. Ảnh: NVCC.
Nữ diễn viên trong một số cảnh quay của “Nơi ngọn gió dừng chân”. Ảnh: NVCC.
Nữ diễn viên trong một số cảnh quay của “Nơi ngọn gió dừng chân”. Ảnh: NVCC.
Nữ diễn viên trong một số cảnh quay của “Nơi ngọn gió dừng chân”. Ảnh: NVCC.

Trong tập 45, Tuyết khiến nhiều người thương cảm, khi sự thật về cô được hé lộ - chỉ là một đứa bé được bà Cúc nhận nuôi và không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với ông Nam (Cao Minh Đạt) lẫn gia đình Nguyễn Hoàng.

Biết được chuyện này, Tuyết lớn tiếng trách móc bà Cúc khi bao năm qua cô chỉ là một “con cờ”, sống hoài sống phí bởi một kế hoạch trả thù đầy toan tính, dối lừa của bà Cúc. Thậm chí, cô còn suýt trở thành kẻ giết người chỉ để giành lấy một thân phận không thuộc về mình. 

Phân cảnh chất vấn của Tuyết với bà Cúc, ông Nam nhận về nhiều lời khen cũng như lấy nước mắt của người xem. Khán giả đánh giá đây là cảnh “đắt giá” nhất Ngô Phương Anh trong phim. Cô diễn xuất chân thật, nhập tâm khi biết bản thân từ trước đến nay đã bị bà Cúc lợi dụng. Theo Ngô Phương Anh, sự đáng thương của Tuyết không chỉ đến từ hoàn cảnh, tuổi thơ thiếu thốn mà còn ở việc cô trở thành công cụ trả thù của bà Cúc.

Phân cảnh diễn nhập tâm của Ngô Phương Anh. Ảnh: NSX.
Phân cảnh diễn nhập tâm của Ngô Phương Anh. Ảnh: NSX.

Trên Fanpage của bộ phim và trang cá nhân, ngoài những lời khen về phần thể hiện của Ngô Phương Anh, khán giả cũng để lại bình luận thương cảm cho nhân vật Tuyết. Số đông cho rằng, Tuyết đáng thương hơn đáng trách.

Khán giả chuyển từ ghét sang thương cảm cho nhân vật Tuyết. Ảnh: NVCC.
Khán giả chuyển từ ghét sang thương cảm cho nhân vật Tuyết. Ảnh: NVCC.
Khán giả chuyển từ ghét sang thương cảm cho nhân vật Tuyết. Ảnh: NVCC.

Trước những lời khen của người hâm mộ, Ngô Phương Anh không giấu được hạnh phúc. Với sao nữ, việc được khán giả công nhận về diễn xuất và đồng cảm với nhân vật chính là món quà lớn nhất mà bản thân nhận được sau mỗi tác phẩm.

Dù vậy, nữ diễn viên cho biết, cô vẫn sẽ không ngừng trau dồi khả năng diễn xuất để có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau và mang đến cho người xem những màu sắc mới trên màn ảnh.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Nơi ngọn gió dừng chân tập 46: Đăng Khôi chơi “bài ngửa” với ông Hà

Việt Phong |

"Nơi ngọn gió dừng chân" tập 46, Ánh Tuyết rời bỏ bà Cúc vì bị lợi dụng bấy lâu nay. Cô tìm đến chồng nhưng Khôi đã quyết tâm ly dị để Tuyết không bị ảnh hưởng vào việc trả thù  ông Hà.

Nơi ngọn gió dừng chân tập 45: Thu Cúc đến tạ tội với Lệ Bình

Việt Phong |

"Nơi ngọn gió dừng chân" tập 45, Thu Cúc đến bệnh viện thăm Lệ Bình và thú nhận mọi tội lỗi. Điều này đã khiến bà Minh nghe thấy và bị sốc nặng. Trong khi đó, ông Hà đã phát hiện ra thân thế thật sự của Đăng Khôi.

Ngô Phương Anh “vui mừng” vì nhân vật bị khán giả ghét cay ghét đắng

An Nhiên |

Tham gia 2 phần của phim Bánh mì ông Màu, Ngô Phương Anh đã có sự chuyển mình đặc sắc và ấn tượng. Từ một “ác nữ” lắm chiêu vì tình, cô hóa thân thành một “ngự tỷ” xinh đẹp, lạnh lùng khi gánh trên vai mối thù hận của gia đình.

Bánh mì ông Màu 2: Lương Thế Thành “lén lút” hẹn hò với Ngô Phương Anh

An Nhiên |

Cậu thiếu gia Minh Quân (Lý Bình) quyết tâm thay đổi để có được tình cảm của người đẹp, nhưng không hề hay biết “người thương” Hoàng Hảo (Ngô Phương Anh) cùng Minh Khôi (Lương Thế Thành) đang lén lút hẹn hò.

Nơi ngọn gió dừng chân tập 46: Đăng Khôi chơi “bài ngửa” với ông Hà

Việt Phong |

"Nơi ngọn gió dừng chân" tập 46, Ánh Tuyết rời bỏ bà Cúc vì bị lợi dụng bấy lâu nay. Cô tìm đến chồng nhưng Khôi đã quyết tâm ly dị để Tuyết không bị ảnh hưởng vào việc trả thù  ông Hà.

Nơi ngọn gió dừng chân tập 45: Thu Cúc đến tạ tội với Lệ Bình

Việt Phong |

"Nơi ngọn gió dừng chân" tập 45, Thu Cúc đến bệnh viện thăm Lệ Bình và thú nhận mọi tội lỗi. Điều này đã khiến bà Minh nghe thấy và bị sốc nặng. Trong khi đó, ông Hà đã phát hiện ra thân thế thật sự của Đăng Khôi.

Ngô Phương Anh “vui mừng” vì nhân vật bị khán giả ghét cay ghét đắng

An Nhiên |

Tham gia 2 phần của phim Bánh mì ông Màu, Ngô Phương Anh đã có sự chuyển mình đặc sắc và ấn tượng. Từ một “ác nữ” lắm chiêu vì tình, cô hóa thân thành một “ngự tỷ” xinh đẹp, lạnh lùng khi gánh trên vai mối thù hận của gia đình.

Bánh mì ông Màu 2: Lương Thế Thành “lén lút” hẹn hò với Ngô Phương Anh

An Nhiên |

Cậu thiếu gia Minh Quân (Lý Bình) quyết tâm thay đổi để có được tình cảm của người đẹp, nhưng không hề hay biết “người thương” Hoàng Hảo (Ngô Phương Anh) cùng Minh Khôi (Lương Thế Thành) đang lén lút hẹn hò.