Ở tập trước, Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) đã bị bắt vì tội giết Park So Young (Hong Ji Yoon) và hỗ trợ, tiếp tay cho vụ tự sát của Hong Seok Pal (Lee Chul Min).
Tuy nhiên, thực chất cô chỉ tình cờ có mặt tại hiện trường cái chết của Park So Young. Mặt khác, vì là người cuối cùng nói chuyện với Hong Seok Pal với nội dung có liên quan đến Park So Young nên Oh Soo Jae đã bị bắt đi mà không có cơ hội đấu tranh dù bản thân đang bị vu oan.
Trong tập phim tiếp theo, Oh Soo Jae đang trong trại giam và trông như một người hoàn toàn khác trong bộ đồng phục tù nhân và buộc tóc đuôi ngựa thấp.
Dù đôi lúc, cô trông tuyệt vọng như thể đã từ bỏ mọi thứ, tuy nhiên, ở một số cảnh khác lại cho thấy sự kiên cường của nữ luật sư tài giỏi. Điều này cho thấy Oh Soo Jae đang cố kìm nén cơn tức giận dâng trào của mình.
Có thể nói, Oh Soo Jae bị vu oan là tội phạm sau khi cố gắng tiết lộ sự thật về cái chết của Park So Young, và số phận của cô đã thay đổi chỉ sau một đêm. Liệu rằng cô sẽ làm thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này và tìm ra thủ phạm thực sự, những người phải chịu trách nhiệm cho những lùm xùm mà cô đang phải gánh là điều mà khán giả vô cùng tò mò.
Tiết lộ về điều này, nhà sản xuất phim “Why Her?” cho biết, Oh Soo Jae sẽ không khoan nhượng trong cuộc chiến với Choi Tae Guk (Heo Joon Ho). Với sự giúp đỡ của Gong Chan (Hwang In Yeop) và Choi Yoon Sang (Bae In Hyuk) cũng như các sinh viên tại Trung tâm Pháp lý, cô sẽ dần tìm ra sự thật của vụ án.
Tập tiếp theo của “Why Her?” phát sóng lúc 22h hôm nay.