Những mảnh đời mưu sinh trong đêm giá rét

Minh Ánh - Tạ Quang |

Lao công, người bán hàng rong, xe ôm,...đây là những người vì miếng cơm manh áo mà không quản ngại trời rét buốt để cố gắng lao động.

Những xe đẩy hàng hoạt động đến 1-2 giờ sáng có lẽ đã là điều quá quen thuộc với nhiều người.
Những xe đẩy hàng hoạt động đến 1-2 giờ sáng có lẽ đã là điều quá quen thuộc với nhiều người.
Cô Hoa, Hà Đông, ngày hôm nay cùng chồng quyết sẽ bán hàng đến 2 giờ sáng kể cả khi trời rất lạnh. Chia sẻ với phóng viên báo Lao động, cô cho biết: “Cô bán ở hàng cũng được 5,6 năm rồi, nên cũng quen với thời tiết rét như thế này rồi. Mọi hôm có mỗi mình, nhưng nay rét có chú qua thì chú phụ giúp, còn nướng thêm ngô để phục vụ khách hàng“.
Cô Hoa, 50 tuổi, ngày hôm nay cùng chồng quyết sẽ bán hàng đến 2 giờ sáng kể cả khi trời rất lạnh. Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, cô cho biết: “Tôi bán ở hàng cũng được 5,6 năm, nên cũng quen với thời tiết rét như thế này rồi. Mọi hôm có mỗi mình, nhưng nay rét có chồng tôi qua phụ giúp, còn nướng thêm ngô để phục vụ khách hàng“.
Trong đêm đông, cũng có nhiều người khó bán hàng hơn so với mọi ngày. Thế nhưng ghi nhận của phóng viên lúc 22 giờ, nhiều người vẫn cố gắng ở lại với hi vọng ngày hôm nay kiếm đủ số tiền.
Trong đêm đông, cũng có nhiều người khó bán hàng hơn so với mọi ngày. Thế nhưng ghi nhận của phóng viên lúc 22 giờ, nhiều người vẫn cố gắng ở lại với hi vọng ngày hôm nay kiếm đủ số tiền.
Trong đêm đông, cũng có nhiều người khó bán hàng hơn so với mọi ngày. Thế nhưng ghi nhận của phóng viên lúc 22h, nhiều người vẫn cố gắng ở lại với hi vọng ngày hôm nay kiếm đủ số tiền.
Anh Lã Văn Báng bán xôi trên đường Trần Phú, Hà Đông chia sẻ với phóng viên: “Ngày hôm nay mình đứng 2 tiếng mà có 1-2 khách, mình đứng thêm chút nữa, nếu không có thì đi lên phía Ngã Tư Sở rồi vòng về xem sao. Tiện đạp xe cho ấm người.”
Anh Lã Văn Báng bán xôi trên đường Trần Phú, Hà Đông chia sẻ với phóng viên: “Ngày hôm nay tôi đứng 2 tiếng mà có 1-2 khách. Tôi cố đứng thêm chút nữa, nếu không có thì đi lên phía Ngã Tư Sở rồi vòng về xem sao. Tiện đạp xe cho ấm người”.
Trong đêm giá rét, nghề xe ôm cũng là một nghề rất vất vả. Nhiều tài xế phải mặc áo đồng phục bên ngoài nên không thể khoác được những chiếc áo phao dày và ấm.
Trong đêm giá rét, nghề xe ôm cũng là một nghề rất vất vả. Nhiều tài xế phải mặc áo đồng phục bên ngoài nên không thể khoác được những chiếc áo phao dày và ấm.
Trong đêm giá rét, nghề xe ôm cũng là một nghề rất vất vả. Nhiều tài xế phải mặc áo đồng phục bên ngoài nên không thể khoác được những chiếc áo phao dày và ấm.
23 giờ đêm, nhiều cô lao công vẫn đang cố gắng miệt mài hoàn thành tốt công việc của mình. Chị M.T.T, một công nhân vệ sinh môi trường đang cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình, nhanh chóng, khẩn trương để kịp về tắm rửa, nghỉ ngời. “Đây là công việc thường ngày của mình thôi, khác cái là nay trời rét quá, chỉ muốn nhanh nhanh mà về tắm rửa, chứ không tôi cũng không chịu được mùi ám mãi trên người, mà để muộn quá tắm thì sợ.” Chị vừa vội vàng xếp gọn xe rác, vừa trả lời chúng tôi.
23 giờ đêm, nhiều cô lao công vẫn đang cố gắng miệt mài hoàn thành tốt công việc của mình. Chị M.T.T, một công nhân vệ sinh môi trường đang cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình, nhanh chóng, khẩn trương để kịp về tắm rửa, nghỉ ngời. “Đây là công việc thường ngày của mình thôi, khác cái là nay trời rét quá, chỉ muốn nhanh nhanh mà về tắm rửa, chứ không tôi cũng không chịu được mùi ám mãi trên người, mà để muộn quá tắm thì sợ.” Chị vừa vội vàng xếp gọn xe rác, vừa trả lời chúng tôi.
23h, nhiều nữ lao công vẫn đang cố gắng miệt mài hoàn thành nốt công việc của mình. Chị M.T.T, một công nhân vệ sinh môi trường đang cố gắng xếp gọn những xe đẩy rác vào mép đường một cách nhanh chóng, khẩn trương để kịp về tắm rửa, nghỉ ngời. Chị vừa vội vàng xếp gọn xe rác, vừa trả lời chúng tôi: “Đây là công việc thường ngày của tôi thôi, khác cái là nay trời rét quá, chỉ muốn nhanh nhanh mà về tắm rửa, chứ không tôi cũng không chịu được mùi ám mãi trên người, mà để muộn quá tắm thì sợ".
Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh nên từ đầu tuần, các tỉnh Bắc Trung Bộ trong đó có Hà Nội trời đã chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân ra đường cần giữ cơ thể ấm, tránh bị cảm lạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh nên từ đầu tuần, các tỉnh Bắc Trung Bộ trong đó có Hà Nội trời đã chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân ra đường cần giữ cơ thể ấm, tránh bị cảm lạnh.
Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 14.12: Từ chiều nay miền Bắc chuyển rét sâu

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 độ C. Từ đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Không khí lạnh tăng cường liên tục, miền Bắc rét khô

An An |

Hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Những món ăn vặt Hà Nội không thể bỏ qua trong ngày mưa rét

Hải Lam |

Mùa đông Hà Nội là lúc mọi người được thưởng thức không khí lạnh rất riêng của miền Bắc và những món ăn vặt ngon “nhức nhối”.

Dự báo thời tiết 14.12: Từ chiều nay miền Bắc chuyển rét sâu

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 độ C. Từ đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Không khí lạnh tăng cường liên tục, miền Bắc rét khô

An An |

Hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Những món ăn vặt Hà Nội không thể bỏ qua trong ngày mưa rét

Hải Lam |

Mùa đông Hà Nội là lúc mọi người được thưởng thức không khí lạnh rất riêng của miền Bắc và những món ăn vặt ngon “nhức nhối”.