Sau 3 lần chiến thắng, Hứa Minh Đạt đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Chính vì thế, nam diễn viên luôn giữ được sự chủ động, tự tin trong mỗi phần song đấu. Dù chỉ còn một đấu sĩ duy nhất sau trận mở màn nhưng nam thủ lĩnh vẫn bình tĩnh chờ đợi thời cơ để lật ngược tình thế.
Về phía Hoàng Yến Chibi, sau khi đánh bại Hạnh Trang - gà chiến đội Hứa Minh Đạt bằng ca khúc “Giọt sương trên mí mắt”, cô chuyển hướng sang "tấn công" đội Lê Minh. Nhưng không ngờ quyết định này của nữ thủ lĩnh lại khiến Khang Nguyên lọt hố, vì Thảo Nhi đội Lê Minh đã thắng với tỉ số sát sao 4 - 3.

Dường như quên mất sự tồn tại của Hứa Minh Đạt, 2 thủ lĩnh quyết định tiếp tục song đấu. Nhờ đó, Hoàng Yến Chibi nhanh chóng có cơ hội "báo thù". Bằng ca khúc “Chị đi tìm em”, Khánh Linh đã đánh bại Thảo Nhi với tỉ số sát nút 4 - 3. Ngay sau đó, Hứa Minh Đạt chọn ca khúc “Cây vĩ cầm” cho Khánh Linh - Ngọc Giàu, nam thủ lĩnh không ngờ rằng đây lại trở thành một màn trình diễn khiến hội trường xúc động.
Ở những lời ca cuối cùng Khánh Linh bất ngờ bật khóc. Giải thích về điều này cô bé nghẹn ngào nói: "Con hát bài này con nhớ đến ba của con, ba con ở nước ngoài, đã rất lâu rồi con không được gặp ba".
Dù hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của Khánh Linh nhưng vợ chồng Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt vẫn khuyên cô bé nên kiểm soát tốt cảm xúc khi đứng trên sân khấu.

Sau màn trình diễn cảm xúc, cả trường quay bất ngờ được nhún nhảy với ca khúc “Tuổi xì tin”. Giọng ca nội lực của Sỹ Luân - Ngọc Giàu khiến giám khảo bối rối khi phải chọn lựa. Để tìm ra người chiến thắng chung cuộc, giám khảo đề nghị cả 2 cùng thể hiện một bài hát ngoài sở trường của mình.
Nếu Ngọc Giàu quyết định hát cải lương thì Sỹ Luân lại thể hiện một đoạn ca trù. Kết quả với tỉ số 4 - 3 nghiêng về phía Ngọc Giàu, thủ lĩnh Hứa Minh Đạt chính là người chiến thắng chung cuộc.