Trong tập 6 này, “Ký ức vui vẻ” tái hiện lại khung cảnh các thí sinh tham gia buổi casting của cuộc thi âm nhạc đình đám “Vietnam Idol”. Thử thách đặt ra cho đội thập niên 2000 của Ngô Kiến Huy và Khả Như là sắp xếp những gương mặt Quán quân của chương trình theo từng năm mà họ đã đăng quang.

Ngô Kiến Huy phản ứng mạnh mẽ, kể về lần thi rớt nhớ mãi của mình: “Vietnam Idol là một ký ức đau thương. Ngày đó, Vietnam Idol đổ bộ tại Việt Nam, tụi em xách vali hành lý đi thi với mong muốn được tỏa sáng. Nhưng tụi em chưa hề biết được cái bàn mà Giám khảo ngồi luôn đó chị.
Trước khi đến bàn này, có một bàn Sơ loại, vừa mới bước vô hát được 2 câu là “Cảm Ơn Em”. Lúc đó em hát “Bèo dạt mây trôi” nên là trôi đi luôn”. Kỷ niệm “đau thương” của Ngô Kiến Huy làm khán giả không nhịn được cười.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của ca sĩ Phương Vy cũng mang đến những cảm xúc bùng nổ khi cô hát live lại bản hit “Lúc Mới Yêu”. Giọng của Phương Vy vẫn nội lực và khác biệt như ngày nào. MC Thảo Vân bày tỏ cảm xúc: “Nhớ lại những ngày đầu tiên, chớp mắt một cái bây giờ đã là 16 năm kể từ sau “Vietnam Idol 2007”. Thế mà, mọi người nghe đến Phương Vy, cảm giác cứ như là mới hôm qua thôi”.
Gặp được thần tượng của mình trên sân khấu “Ký ức vui vẻ”, Khả Như trải lòng: “Khi thấy chị Phương Vy em nhớ về những ngày em chưa hình dung được nghề diễn viên là gì? Lúc đó ở dưới quê, em còn đi học và làm ở Ủy ban thì em thấy sao người ta đẹp và lung linh quá. Em rất thích nụ cười của chị, vì chị cười và hát rất là duyên dáng”.