Kỷ niệm ngày mưa kinh hoàng của Hoàng Yến Chibi

An Nhiên |

Hoàng Yến Chibi lần đầu tiết lộ kỷ niệm có phần “kinh hoàng” vào một ngày mưa tại Hà Nội.

Tập 14 của Không gian cảm xúc mang đến cho khán giả chủ đề Cơn mưa mùa hạ. Khi chia sẻ kỷ niệm về mưa, Hoàng Yến Chibi đã tiết lộ khoảnh khắc kinh hoàng “suýt chết” vì trời mưa to.

Cô cho biết lúc ấy tại Hà Nội, cô và mẹ đang đèo nhau ngoài đường, mưa to quá không thấy gì, còn phía trước có xe buýt đang dừng lại và “Chỉ còn khoảng tầm vài centimet nữa thôi là xe buýt sẽ lùi vào xe của tôi và mẹ, coi như là nằm ở dưới xe buýt ấy luôn”. Giọng ca "Nụ hôn đánh rơi" còn bật mí lần nào chia tay người yêu trời hay mưa, nên cô cũng không thích mưa.

Bài hát đầu tiên trong tập này "Chiếc ô ngăn đôi" được Hoàng Yến Chibi thể hiện đầy tâm trạng, mang lại nỗi day dứt và buồn về một tình yêu đã qua. Cô bày tỏ bản thân đã gửi hết nỗi buồn về mưa vào bài hát này. Nữ ca sĩ còn tự nhận giọng của mình bị hạn chế nên phải cảm ơn Andiez và ban nhạc đã hỗ trợ rất nhiều. 

Khi được hỏi ChangMie nhắc đến mưa sẽ nhớ đến ai, cô cho biết chính là Trung Quân Idol. Nguyễn Trần Trung Quân lúc này chia sẻ nhiều kỷ niệm, khi nhiều khán giả nhầm lẫn anh và Trung Quân Idol. Sau đó anh và ChangMie đã trình diễn ca khúc "Dấu mưa" và "Chiều nay không có mưa bay" của Trung Quân Idol. Với bản phối mang lại sự mới mẻ và trẻ trung, màn trình diễn của cả hai đã được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.

Bài hát kế tiếp mang tên "Calm Down" do Osad thể hiện. Bài hát là lời tự sự của một chàng trai thích một người con gái, nhưng không biết phải làm sao bày tỏ. Osad còn cho lời khuyên với Hoàng Yến Chibi rằng: “Cách tốt nhất để đi tìm cảm hứng mới là bắt đầu một cuộc tình mới” khi cô than rằng lâu quá rồi chưa viết được bài hát mới. 

"Tập làm mưa" là bài hát tiếp theo được ChangMie thể hiện. Trong khi "Mưa trên phố bay xa" là màn song ca của Hoàng Yến Chibi và Nguyễn Trần Trung Quân.

Trong bài hát cuối cùng "Sài Gòn tôi mưa" do ChangMie và Osad song ca, nói về những nỗi buồn cô đơn, yếu lòng của người trưởng thành. Giọng rap đặc trưng của Osad cùng giọng ca ngọt ngào từ ChangMie đã hòa quyện để khép lại tập tuần này. 

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Yến Chibi: “Tôi yêu ai là tính bằng năm chứ không tính bằng tháng”

An Nhiên |

“Yến yêu ai là tính bằng năm không à chứ không tính bằng tháng bằng ngày” - Hoàng Yến Chibi thú nhận.

Hoàng Yến Chibi tiết lộ ý nghĩa biệt danh đầu tiên thuở mới yêu

An Nhiên |

“Little love nghĩa là tình yêu bé nhỏ, và đó là biệt danh đầu tiên của tôi khi yêu, còn đối phương sẽ có biệt danh là tình yêu to lớn sẽ che chở, bảo vệ tôi” - Hoàng Yến Chibi tiết lộ.

Hoàng Yến Chibi kể chuyện thất tình

An Nhiên |

Hoàng Yến Chibi kể chuyện thất tình, Ali Hoàng Dương bật mí làm điều này sau chia tay mối tình day dứt là diễn biến mới trong Không gian cảm xúc.

Hoàng Yến Chibi, Ali Hoàng Dương nhớ lại “tuổi thơ dữ dội”

An Nhiên |

Trong khi Hoàng Yến Chibi, Ali Hoàng Dương chia sẻ về tuổi thơ khá “dữ dội” thì JayKii lại có chuyện tình gà bông từ năm lớp 8. Bên cạnh đó, Trung Quân cũng có tiết lộ khá bất ngờ về chuyện tình yêu của người em Ali Hoàng Dương.

Hoàng Yến Chibi: “Tôi yêu ai là tính bằng năm chứ không tính bằng tháng”

An Nhiên |

“Yến yêu ai là tính bằng năm không à chứ không tính bằng tháng bằng ngày” - Hoàng Yến Chibi thú nhận.

Hoàng Yến Chibi tiết lộ ý nghĩa biệt danh đầu tiên thuở mới yêu

An Nhiên |

“Little love nghĩa là tình yêu bé nhỏ, và đó là biệt danh đầu tiên của tôi khi yêu, còn đối phương sẽ có biệt danh là tình yêu to lớn sẽ che chở, bảo vệ tôi” - Hoàng Yến Chibi tiết lộ.

Hoàng Yến Chibi kể chuyện thất tình

An Nhiên |

Hoàng Yến Chibi kể chuyện thất tình, Ali Hoàng Dương bật mí làm điều này sau chia tay mối tình day dứt là diễn biến mới trong Không gian cảm xúc.

Hoàng Yến Chibi, Ali Hoàng Dương nhớ lại “tuổi thơ dữ dội”

An Nhiên |

Trong khi Hoàng Yến Chibi, Ali Hoàng Dương chia sẻ về tuổi thơ khá “dữ dội” thì JayKii lại có chuyện tình gà bông từ năm lớp 8. Bên cạnh đó, Trung Quân cũng có tiết lộ khá bất ngờ về chuyện tình yêu của người em Ali Hoàng Dương.