Ở tập đầu tiên, Nam Thư có dịp kết hợp với Jun Phạm và Lạc Hoàng Long trong vở kịch "Con má dở ẹc" (tác giả: Đăng Nguyên, đạo diễn: Công Triển) cậu con trai cưng “cấu kết” với bạn thân để lừa dối người mẹ ruột khi bà lên thăm. Anh vờ làm người nổi tiếng, có sự thành công trong sự nghiệp và cơ ngơi đồ sộ. Từ đây, những tình huống éo le, dở khóc dở cười xảy ra mang lại nhiều tiếng cười cho người xem.
Nếu như ở phần đầu, khán giả được dịp bật cười với những tình huống hài hước, vui nhộn thì ở đoạn sau, ba diễn viên khiến mọi người rơi nước mắt với thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình. Cụ thể, sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, dù rất giận con trai nhưng người mẹ không hề trách móc. Thậm chí, bà còn dành những lời động viên cho Kiệt để con có thể tự tin, vững vàng hơn trong hành trình thực hiện đam mê của mình. Thông qua “Con má dở ẹc”, Nam Thư tái hiện một cách chân thật những khó khăn, sóng gió mà một diễn viên trẻ mới vào nghề phải trải qua.

Đối với Nam Thư, “Chuyện đời là” mùa 2 là dự án mà cô ấp ủ và tâm huyết, bởi nó đi ngược lại với xu hướng hiện nay. Nếu như nhiều diễn viên chọn web-drama để trình làng trong dịp Tết thì nữ diễn viên lại chọn kịch. Cô xem đây là một bước đi táo bạo nhưng đáng tự hào.
“Nhiều người nói tôi dại khi chọn hướng đi này, nhưng tôi thấy mình “được” nhiều hơn. Thứ nhất là tôi được sống với niềm đam mê diễn xuất, được thể hiện tất cả tình yêu của mình dành cho sân khấu kịch. Thứ hai là tôi được trải nghiệm những vai diễn khác nhau và hơn hết là được trình làng một dự án để những ai còn tình yêu dành cho kịch nói, vì dịch bệnh hay một lý do nào đó không thể đến sân khấu nhưng vẫn có thể dõi theo" - cô chia sẻ.
Nữ diễn viên nói thêm khi thực hiện “Chuyện đời là” mùa 2, cô không đặt nặng vấn đề phải vào top thịnh hành hay cán mốc triệu view. Với Nam Thư, chỉ cần thông điệp tác phẩm được lan tỏa đã là điều khiến cô hạnh phúc. “Nếu để ý, khán giả có thể thấy tác phẩm được tôi lồng ghép nhiều ý nghĩa khác nhau. Với “Con má dở ẹc”, ngoài thông điệp về gia đình, sự hy sinh, lòng vị tha của người mẹ trong câu chuyện thì đó còn là hành trình không ngừng nghỉ của chàng diễn viên trẻ. Dù thời điểm khởi nghiệp còn nhiều khó khăn, sóng gió nhưng chúng ta thấy ở đó là một tình yêu nghề và sự cố gắng không ngừng nghỉ", cô nói.
Nữ diễn viên nói thêm, nhân vật Kiệt trong "Con má dở ẹc" là hình ảnh của nhiều đồng nghiệp trong nghề. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Nam Thư từng chứng kiến nhiều diễn viên trẻ đi lên từ việc đóng vai quần chúng, chật vật với “cơm áo gạo tiền". “Nhiều người nói làm diễn viên sướng nhưng thật ra để sướng thì phải khổ trước. Tôi thấy mình may mắn vì khi đối diện với sóng gió, bản thân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nói thật là để sống được với nghề diễn, phải yêu và máu lửa lắm. Chứ không yêu nghề sẽ khó đi đường dài", cô cho hay.