Cuộc hẹn "Lại đây lai rai" tuần này của Trịnh Thăng Bình mang đến cho khán giả bầu không khí trẻ trung, năng động và đầy hào hứng từ 2 khách mời Osad và ICD - những rapper tài năng, được giới trẻ săn đón.
Hiếm có cơ hội ngồi với đàn anh trong một không gian đầy cảm hứng như vậy, cả 3 đã thoải mái nói về nghệ thuật, ca nhạc, rap. Đặc biệt, Osad đã thách thức Trịnh Thăng Bình rap theo phong cách pop ballad.
Để chứng minh rằng Trịnh Thăng Bình sẽ không bao giờ rap phóng khoáng với dòng nhạc tủ của mình, Osad đã không ngần ngại thị phạm một đoạn. Nhưng anh không ngờ, "gừng càng già càng cay", Trịnh Thăng Bình dễ dàng đáp trả.
Không chỉ rap theo pop ballad, Trịnh Thăng Bình còn mượn cớ gửi thông điệp đến người yêu cũ thông qua bài "Người ấy". Điệp khúc của bài hát làm nên tên tuổi Trịnh Thăng Bình vang lên trong sự sững sờ đến từ Osad.
“Anh còn gửi luôn cái đó cho người bạn gái cũ của anh. Bài hát này sẽ theo em suốt cuộc đời này. Kiểu kiểu thế” - Trịnh Thăng Bình hài hước nói khi bị đàn em hỏi "người ta có biết không?”.
Trước đó, Trịnh Thăng Bình từng khiến khán giả nuối tiếc hơn cả vì những mối tình “đúng người, sai thời điểm”. “Tôi thì cuộc đời hay bị không thể cùng nhau hơi bị nhiều lần. Cái cảm giác của mình là cũng muốn xác định rồi, cũng muốn là muốn cùng nhau, lên kế hoạch để mình cùng nhau đi mà xong cũng không thể cùng nhau.
Nói chung có những mối tình mình thấy rõ ràng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau nhưng vì cuộc sống, vì công việc, vì quá nhiều thứ. Có thời điểm người ta sẵn sàng rồi mà mình chưa sẵn sàng, có những lúc mình nghĩ mình sẵn sàng rồi thì người ta lại không thể cùng mình nữa”.