Với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tài năng như: Thuận Nguyễn, Thanh Xuân, Minh Ngọc và Tuấn Kiệt, bộ phim hứa hẹn sẽ làm hài lòng khán giả với diễn xuất tự nhiên và trẻ trung. Những màn tương tác đáng yêu của hai nhân vật Bảo Ngọc và Việt khiến người xem có niềm tin hơn vào cuộc sống giữa những ngày dịch bệnh.

“Tái sinh” mang đến một thông điệp truyền cảm hứng về một người trẻ với những suy nghĩ, hành động và tư duy lạc quan ngay cả khi đang đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm. Những người trẻ vì cộng đồng chẳng ngại khó khăn lao vào tâm dịch nhưng vẫn giữ được tinh thần tích cực mang đến cho người xem cảm giác nhẹ nhàng hơn giữa một không khí nặng nề của những ngày dịch bệnh đang hoành hành.
Đạo diễn Trần Bửu Lộc chia sẻ: “Đây không phải là một bộ phim tài liệu về COVID, tôi muốn làm bộ phim này để tưởng nhớ những gì đã trải qua, cũng như tri ân các y bác sĩ - những người trong tuyến đầu chống dịch.
Đôi khi có những nỗi đau sẽ trở thành kỷ niệm, mà kỷ niệm thì không bao giờ quên. Bộ phim mang thông điệp truyền cảm hứng đem đến cho người xem một góc nhìn tích cực lạc quan hơn. Sẽ có người thích, có người không thích nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực khi đối diện với dịch bệnh thông qua bộ phim này.”
Thuận Nguyễn bộc bạch, nhờ đảm nhận vai diễn bác sĩ Việt anh mới có sự đồng cảm sâu sắc với những khó khăn mà các y bác sĩ tuyến đầu trải qua.
Nam diễn viên chia sẻ: “Đây không phải lần đầu tôi đảm nhận vai bác sĩ nhưng đối với nhân vật bác sĩ Việt lại mang một tính cách khác, một hoàn cảnh khác và đi sâu vào chuyên môn hơn nên tôi phần nào phải chịu áp lực.
Tôi chỉ được xem trước vài phân đoạn trong kịch bản để chuẩn bị cho vai diễn. Có lẽ những hình ảnh trong mùa dịch là dữ liệu đã giúp bản thân tôi thể hiện được phần nào nhân vật.
Quá trình quay bộ phim “Tái sinh” giúp tôi hiểu hơn cũng như đồng cảm hơn với những y bác sĩ khi cảm nhận được sự khó khăn, vướng víu khi mặc đồ bảo hộ mà tuyến đầu có thể mặc và làm việc cả mùa dịch. Ngoài ra, tôi còn cảm nhận được sự mất mát, đau thương, sự ray rứt, áy náy vì không thể cứu sống được những bệnh nhân không qua khỏi.”