Album được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2020) và cũng gây bất ngờ cho nhiều người khi nữ ca sĩ hát nhạc cách mạng bởi cô đã quen thuộc với dòng nhạc âm hưởng dân gian nhẹ nhàng cùng giọng hát tình cảm, êm dịu.
Là con của một người lính, Nguyễn Thu Hằng đã lớn lên cùng những câu hát của dòng nhạc cách mạng. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, “Mỗi khi được nghe các ca khúc nhạc cách mạng, tôi luôn cảm thấy tự hào về quê hương đất nước mình, luôn biết ơn thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu cho hoà bình hôm nay, như thấy mình được học các bài học lịch sử, hiểu hơn những thăng trầm, gian khổ mà đất nước đã trải qua”.
Cô cũng không ngại ngần khi hát lại những ca khúc cách mạng đã được “đóng đinh” bởi các tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng đi trước. Thứ mà cô mong muốn khán giả cảm nhận là sự tươi mới, bay bổng, sự mãnh liệt của những xúc cảm tuổi trẻ qua cách thể hiện của mình.
Chính vì thế, “Hằng” giúp cho Nguyễn Thu Hằng vượt thoát khỏi những điều đã cũ, khai mở con đường mới trong âm nhạc của chính mình, đồng thời cũng là album ghi dấu ấn một năm đặc biệt của nữ ca sĩ - một năm cô bước sang trang mới của cuộc sống khi cô chính thức bước vào vai trò làm mẹ.
Tình yêu dành cho cô công chúa bé nhỏ giúp Nguyễn Thu Hằng có thêm nhiều cảm hứng mới, thăng hoa hơn trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Và “Hằng” cũng là dấu ấn của một Nguyễn Thu Hằng đã trưởng thành, chín chắn và mạnh mẽ hơn.