Vòng 32 Ngoại hạng Anh, Liverpool hành quân tới sân của Man United. Với mục tiêu giành 3 điểm để chiếm lại ngôi đầu, thế trận của thầy trò Jurgen Klopp là không tồi. Tuy vậy, họ lại phung phí những cơ hội có được, để rồi chấp nhận tỷ số hòa 2-2. Hiện tại, Liverpool có 71 điểm, bằng với Arsenal nhưng xếp dưới vì kém về chỉ số phụ.
Sau trận đấu, Darwin Nunez bị chỉ ra là tội đồ số 1 của Liverpool. Huyền thoại Aldridge nói trên LFC TV: “Thành thật mà nói, Nunez có lẽ vừa trải qua trận đấu tồi tệ nhất của cậu ấy từ khi tới Liverpool. Chẳng ai muốn thấy điều đó ở Old Trafford, nhưng Nunez chơi thật khủng khiếp. Trong nửa giờ, tôi đã chứng kiến cậu ấy và cảm thấy vô cùng chán nản. Đáng lẽ cậu ấy nên rời sân sớm hơn”.
Theo thống kê từ Sofascore, Nunez tung ra 5 pha dứt điểm về khung thành Man United, nhưng không lần nào đưa bóng trúng đích. Anh bỏ lỡ 1 cơ hội ăn bàn mười mươi, chuyền hỏng tới 11 lần và không đi bóng thành công một lần nào.
Bên cạnh những con số, màn trình diễn của Nunez cũng ảnh hưởng không nhỏ tới các đồng đội. Chứng kiến việc sao Uruguay xử lý hỏng liên tục, tâm lý của những ngôi sao khác của Liverpool chùng xuống rõ rệt, như cách mà Quansah chuyền hỏng giúp Bruno Fernandes ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Bất chấp trận cầu với Man United trở thành thảm họa, Darwin Nunez vẫn đang có mùa giải thăng hoa nhất từ khi tới Liverpool. Sau 45 trận trên mọi đấu trường, tiền đạo 24 tuổi đã ghi 18 bàn và 13 kiến tạo. Tuy vậy nếu muốn trở thành một sát thủ, sao Uruguay cần phải hạn chế những pha xử lý hỏng và bỏ lỡ đang dần trở thành thương hiệu của anh.