Vừa qua, Man City và Arsenal chạm trán ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Được kỳ vọng sẽ là trận cầu “chung kết sớm” của mùa giải, hai đội lại thể hiện một màn trình diễn nhàm chán, với kết quả hòa 0-0 chung cuộc.
Sau trận hòa của Man City, tiền đạo Erling Haaland trở thành người bị chỉ trích nhiều nhất. Anh không tung cú sút trúng đích nào trong cả trận (2 cú sút bị chặn và 2 đi không chính xác) và chỉ chạm bóng 23 lần.
Huyền thoại Manchester United là Roy Keane thậm chí còn so sánh Haaland với cầu thủ tại giải League Two (giải hạng 4 giải VĐQG Anh). Ông được Daily Mail dẫn lời: “Trước Arsenal, cậu ấy thể hiện như mình chưa từng chơi bóng. Đó là màn trình diễn tương tự một cầu thủ ở League Two.
Khả năng dứt điểm một chạm, đánh đầu hay làm chủ vòng cấm thì Haaland đang là người làm rất tốt. Nhưng vấn đề là cậu ấy cần đóng góp vào lối chơi chung nhiều hơn. Cậu ấy cần biết chơi tập thể, điều mà cậu ấy cần phải hoàn thiện hơn nữa”.
Cựu cầu thủ Chelsea Chris Sutton lại ra mặt ủng hộ Haaland. Ông tin rằng sao Na Uy không phải là vật tế thần duy nhất, vì thực tế hàng công Man City không cung cấp đủ bóng, cộng với hàng thủ Arsenal đang có phong độ cao.
Sutton nói trên chuyên mục của mình ở Daily Mail "Gabriel Magalhaes và William Lintasa tỏ ra rất quyết liệt khi theo kèm Haaland, điều đó phần nào giải thích họ đang là hàng thủ tốt nhất Premier League. Đội bóng của Mikel Arteta cũng rất tích cực tranh chấp khi bị mất bóng.
Arsenal khiến Man City không còn tạo ra nhiều cơ hội như thường lệ, điều này trở thành vấn đề lớn nhất với Pep Guardiola. Trách nhiệm của các cầu thủ Man City là phải chuyền thật nhiều bóng cho Haaland, chứ không phải trách ngược lại cậu ấy”.