Sau chiến thắng ấn tượng 3-2 ngay trên sân Etihad của Man City, Tottenham được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua Burnley để tiếp tục hi vọng chen chân vào Top 4. Thế nhưng, Spurs đã gây thất vọng toàn tập và kết quả cuối cùng cho thấy bộ mặt bất ổn của đội bóng này dưới thời Conte.
Trên sân nhà, Burnley thi đấu tự tin trước đối thủ, nhằm tìm kiếm điểm số trong cuộc đua trụ hạng. Ngược lại, Tottenham thi đấu bế tắc. Bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 71 do Ben Mee bên phía Burnley đã giúp thầy trò Sean Dyche dành 3 điểm quý giá trước “Gà Trống”.

Chiến lược gia người Italia cũng không giấu giếm ý định sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo đội bóng về việc ra đi, bởi trong 5 trận gần nhất Tottenham đã để thua tới 4 trận.
“Thật sự rất thất vọng, đội bóng đã thay đổi huấn luyện viên, nhưng các cầu thủ thì vẫn vậy, và kết quả vẫn tệ hại như cũ. Tôi để mở mọi khả năng vì tôi muốn giúp Tottenham. Nhưng nếu tiếp tục như thế này, rõ ràng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ mà nhận lương cho hết hợp đồng. Phải có sự thay đổi, hoặc tôi ra đi vì không cải thiện được tình hình câu lạc bộ”.- Conte thẳng thắn chia sẻ.
Trước đó, nhiều đồn đoán về tương lai của Conte đã được đưa ra. Một số nguồn tin cho rằng, nhà cầm quân người Ý không nhận được sự hậu thuẫn của ban lãnh đạo Tottenham trên thị trường chuyển nhượng và không loại trừ khả năng chiến lược gia 52 tuổi sẽ ra đi ngay sau khi mùa giải 2021/22 khép lại.
Trong trường hợp Spurs và nhà cầm quân người Ý đường ai nấy đi, đó sẽ là cơ hội tốt để các đội bóng lớn tại Châu Âu có thể mời Conte về dẫn dắt.