Jose Mourinho đã khởi đầu chương mới trong sự nghiệp một cách mạnh mẽ, khi cùng Roma toàn thắng cả sáu trận đầu mùa 2021-2022.
Trước chuyến làm khách ở Verona, Roma đang đứng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Serie A 2021/22. Ngược lại, Verona chìm sâu phía đáy bảng với ba trận toàn thua.

Được đánh giá cao hơn, Roma chủ động tấn công và tạo ra thế trận áp đảo lên Verona. Các học trò huấn luyện viên Mourinho sớm có được bàn thắng khai thông được thế bế tắc ở phút 36.
Từ tình huống căng ngang của Rick Karsdorp, Pellegrini đánh gót điệu nghệ đưa bóng về góc gần thành bàn. Đó là bàn thứ sáu sau sáu trận của tiền vệ 25 tuổi người Italy dưới trướng Mourinho.
Những tưởng pha lập công của Pellegrini sẽ là tiền đề để Roma trút thêm một cơn mưa bàn thắng vào lưới đối phương. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra theo chiều ngược lại sau giờ nghỉ.
Phút 49, Hellas Verona gỡ 1-1 sau khi Antonin Barak sút bồi sau một tình huống phối hợp phòng ngự tốt của hàng thủ AS Roma. Để rồi chỉ sau đó 5 phút, Gianluca Caprari sau khi kiến tạo đã tự mình ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hellas Verona.
Tuy nhiên, niềm vui của Caprari và các đồng đội của anh không kéo dài được lâu, bởi chỉ 4 phút sau tiền vệ Ivan Ilic đã có pha "đốt lưới nhà" biếu không cho Roma bàn thắng quân bình tỷ số.
Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 63 khi Faraoni tiếp tục đưa Verona vượt lên bằng cú vuốt bóng cực kỳ đẳng cấp từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Patricio bay người hết cỡ vẫn không thể chạm tay vào bóng.
Lúc này Hellas Verona với khát khao dành chiến thắng đã tập trung phòng ngự số đông, vây ráp chặt chẽ làm chùn chân các cầu thủ AS Roma. Trận đấu khép lại với tỉ số 3-2 nghiêng về Verona.
Để thua sốc dưới tay Verona, Roma tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng họ cũng chỉ kém 2 đội xếp trên là Inter và Milan số điểm tương đương với 1 trận hòa. Về phần Verona, họ đã có thắng lợi đầu tay dưới thời huấn luyện viên Igor Tudor.