Man City bước vào trận gặp Everton cùng không ít khó khăn, khi họ bế tắc cho tới phút 70. Nhưng đúng lúc Man xanh cần nhất, người hùng Haaland đã nổ súng ở phút 71 và 85, để giúp đội nhà giành thắng lợi 2-0 chung cuộc. Kết quả này giúp Man City áp sát ngôi đầu của Liverpool, với 2 điểm ít hơn (52 và 54).
Về phần Haaland, 2 bàn thắng vào lưới Everton cắt đứt chuỗi tịt ngòi của sao Na Uy từ tháng 11.2023. Đó là khi số 9 trải qua thời gian chấn thương, cùng 4 trận chơi mờ nhạt gần đây.
Trang chủ Man City dẫn lời Haaland sau trận đấu: “Thật là một cảm giác tuyệt vời, chỉ cần được chơi lại và đá chính trên sân nhà. Tất nhiên nó còn tuyệt vời hơn khi chúng tôi có được chiến thắng. Đội bóng đang trong chuỗi thắng 10 trận liên tiếp.
Việc bị chấn thương thật kinh khủng. Tôi thực sự không thích điều đó. Nhưng nó khiến bạn trân trọng hơn việc được tập luyện hàng ngày, cảm giác hồi hộp trước mỗi trận. Tôi đã suy nghĩ khác đi. Giờ đây tôi quý trọng từng giây phút tập luyện, vì tôi hiểu thời gian không thể có điều đó”.
Ở bàn thắng thứ 2, Haaland được De Bruyne dọn cỗ, kịch bản quen thuộc tại Man City trong 2 mùa giải qua. Cựu tiền đạo Dortmund giải thích sự ăn ý với đàn anh người Bỉ: “Tôi cố gắng thực hiện những bước chạy giống nhau với mọi người, nhưng với anh ấy thì tôi biết mọi thứ sẽ hoàn hảo. Tôi biết bóng sẽ tới đúng nơi.
Bạn có thể thấy tôi thậm chí không nhìn vào quả bóng trong hai giây khi anh ấy có nó, vì tôi đang tập trung vào việc chạy về phía khung thành. Đó là sự khác biệt, không có vấn đề gì với các đồng đội khác, nhưng đây là mấu chốt cho sự ăn ý của chúng tôi”.