Rạng sáng 8.9, đội tuyển Pháp đón tiếp đội tuyển CH Ireland trên sân nhà, trong loạt trận thứ 5, bảng B, vòng loại Euro 2024. Trận này, tiền đạo Marcus Thuram vào sân từ ghế dự bị phút 26, để thay thế cho tiền đạo Giroud chấn thương phải ra nghỉ sớm.
Thuram đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỉ số thắng 2-0 cho đội nhà ở phút 47. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh sau 11 lần ra sân chơi cho đội tuyển Pháp.
Trên khán đài, huyền thoại Lilian Thuram có mặt để cổ vũ con trai. Cuối cùng, người cha vĩ đại đã thấy Marcus tự mình bước ra ánh sáng, thay vì luôn được nhắc đến là “con trai của Lilian Thuram” như trước đây.
Lilian Thuram là một trong những trung vệ huyền thoại của đội tuyển xứ lục lăng. Ông đã sở hữu tới 142 trận đấu chơi cho đội tuyển Pháp trong sự nghiệp, giành được 2 danh hiệu cao quý đó là World Cup 1998 và Euro 2000.
Có một sự thật là Thuram chỉ còn 1 bàn nữa là đủ để san bằng thành tích ghi bàn của cha mình ở tuyển Pháp. Bởi thi đấu ở vị trí phòng ngự, Lilian chỉ ghi được 2 bàn thắng sau thời gian dài cống hiến cho đội bóng quê nhà.
“Tôi rất vui khi ghi bàn cho đội tuyển Quốc gia trên sân nhà. Tôi hi vọng tới đây mình sẽ thường xuyên được trao cơ hội hơn. Thật vui khi lại chiến thắng và chúng tôi cần tiếp tục duy trì phong độ này”, Thuram nói ở cuộc họp báo sau trận.
Ngoài việc đặt dấu ấn tại tuyển Pháp, Marcus Thuram cũng đang thăng hoa tại Inter Milan. Mới tuần trước, anh vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới, trong trận đại thắng Fiorentina 4-0. Tới nay sau 3 trận đấu, Thuram đã ghi được 1 bàn và 2 kiến tạo, giúp Ịnter Milan xây chắc ngôi đầu Serie A.