Đây không chỉ là hoạt động thi đấu thể thao đơn thuần, mà còn là hình thức tái hiện lại lịch sử đấu tranh bằng những cuộc “Kết bè vượt ngục” của các thế hệ tù nhân Côn Đảo năm xưa.
Theo bà Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, qua hơn một thế kỷ tồn tại đã có hàng trăm vụ nổi dậy, vượt ngục của tù nhân Côn Đảo. Trong đó, ghi nhận rất nhiều cuộc kết bè vượt ngục của tù chính trị để trở về đất liền tìm đường tiếp tục hoạt động cách mạng.
Để tái hiện lại những hình ảnh lịch sử oai hùng, bất khuất năm xưa, thời gian gần đây, huyện Côn Đảo tổ chức lễ hội đua bè truyền thống vào ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Năm nay, có 13 đội bè, trong đó có 2 đội bè nữ tham gia thi đấu tại lễ hội. Mỗi đội bè có 7 vận động viên đến từ các khu dân cư, các doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Bè tham gia thi đấu được làm từ chất liệu thô sơ, đơn giản, dễ kiếm như tre, nứa, xốp… với thiết kế gọn nhẹ, chắc chắn do chính các thành viên đội bè tự tay kết trong hội thi kết bè được tổ chức trước đó.
Các đội tham gia thi đấu ngay trên vịnh Côn Sơn, khởi đầu từ cầu tàu lịch sử 914 đến khu vực mũi Dugong, rồi quay trở về đích tại điểm xuất phát ban đầu với tổng cự li là 2.000m.
Sau lễ khai mạc trang nghiêm với nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên mảnh đất Côn Đảo, ban tổ chức đã làm nghi thức thả vòng hoa xuống biển, trước khi các đội bè tiến ra vạch xuất phát.
Theo UBND huyện, lễ hội đua bè đã được chăm chút, tổ chức bài bản, chu đáo nên thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới tham dự.