Sau một năm 2020 đầy biến cố, chương trình "Vườn thịnh vượng" tiếp tục trở lại sau 3 năm vắng bóng.
Được chia là 3 phần "Bản giao hưởng tình yêu", "Rap-Symphony" và "Mùa yêu", khán giả ngoài việc được nghe nhiều ca khúc quen thuộc, màn kết hợp độc đáo giữa Phạm Thu Hà và GDucky trong tiết mục Rap với Symphony gây nhiều hứng thú.
![Nữ ca sĩ Thu Phương gửi đến khán giả ca khúc viết về Hà Nội. Ảnh: Hòa Nguyễn.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/1/13/870446/FILE-4886.jpg)
Đây cũng là lần đầu tiên trên một sân khấu, Rap được kết hợp với nhạc giao hưởng.
Với điều tưởng chừng khó tin, đạo diễn Phạm Hoàng Giang và Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, nhạc trưởng Lưu Quang Minh đã giải bài toán khó một cách không thể thuyết phục hơn.
![Bằng Kiều lắng đọng trong ca khúc “Cơn mưa băng giá“. Ảnh: Hòa Nguyễn.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/1/13/870446/FILE-4944.jpg)
Khán giả cũng có dịp được thưởng thức giọng ca của các ca sĩ hàng đầu như Bằng Kiều, Thu Phương, Hà Lê, Mỹ Tâm với loạt ca khúc quen thuộc "Triệu đoá hồng", "Hà Nội 12 mùa hoa" "Hoa xuân cho em", "Cơn mưa băng giá" v.v...
![Mỹ Tâm rất biết cách làm khuấy động khán phòng bằng những ca khúc “hit” đầy sôi động. Ảnh: Hòa Nguyễn.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/1/13/870446/FILE-5513.jpg)
Điểm nhấn của đêm nhạc có lẽ là phần biểu diễn của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ xuất hiện như nàng hoạ mi trong khu vườn đầy hoa lá cỏ cây với ca khúc "Đúng cũng thành sai".
Cũng trên sân khấu Thủ đô, lần đầu tiên hoạ mi tóc nâu thể hiện live ca khúc "Anh chưa biết đâu" - một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng.
Mỹ Tâm luôn được xem là một nghệ sĩ gần gũi với khán giả khi khéo léo giao lưu với khán giả bằng những câu nói dí dỏm, gần gũi, giúp cho khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem được xích lại gần nhau hơn.